Tâm sự

Tôi dự kiến công khai tập ảnh ngoại tình của chồng rồi ly hôn

Gần đây cô ta vẫn quyến rũ chồng tôi và thường xuyên lén lút gặp gỡ anh.

Tôi dự kiến công khai tập ảnh ngoại tình của chồng rồi ly hôn
Ảnh minh họa

Chúng tôi kết hôn được hơn chục năm nay. Chồng tôi là người hiền lành và nguyên tắc trong cuộc sống gia đình, anh luôn là tấm gương tốt cho các con noi theo. Cách đây vài năm tôi nghe nói chồng quan hệ với người phụ nữ đã có gia đình, cô ta còn là giáo viên. Người phụ nữ này thật nham hiểm và xảo quyệt, mặc dù có vẻ ngoài xinh xắn nhưng tâm địa lại "một bồ dao găm". Cô ta đã ăn nằm với chồng tôi nhiều lần, điều này tôi biết được qua người bạn vô tình thấy họ hẹn gặp nhau đi ăn rồi sau đó đi khách sạn. Những hôm đi với bồ rồi về nhà anh luôn tỏ ra bình thường nhưng tôi biết rất rõ mối quan hệ của họ. Thật sự lúc đó tôi muốn báo cho chồng cô ta hay có thể sỉ nhục cô ta bằng sấp ảnh có được, nhưng nghĩ đến con và người chồng đang làm công việc đáng kính mà xã hội tôn trọng, tôi không đành lòng và chịu đựng cho đến ngày hôm nay.

Gần đây cô ta vẫn quyến rũ chồng tôi và thường xuyên lén lút gặp gỡ anh, điều này tôi biết được qua tâm sự của một người bạn, người rất thân với gia đình chúng tôi. Tôi vì các con và danh tiếng gia đình không muốn làm to chuyện, cũng không muốn đánh ghen ồn ào, nhưng cứ tình trạng này có lẽ tôi không còn cách nào khác đành phải đưa sấp ảnh đến cơ quan cô ta làm việc rồi ly hôn. Xin các bạn hãy tư vấn cho tôi nên làm gì, tôi có nên bóc mặt nạ của cô ta không? Hay có nên báo cho chồng cô ta biết?

Theo Thảo (VnExpress.net)