Tâm sự

Tôi hèn nhát khi không thể bảo vệ người con gái mình yêu

Tôi chịu áp lực từ gia đình, chú bác nên chán nản và quyết tâm bỏ cô ấy, nói những điều làm cô ấy tổn thương. 

Tôi chịu áp lực từ gia đình, chú bác nên chán nản và quyết tâm bỏ cô ấy, nói những điều làm cô ấy tổn thương. 

toi-hen-nhat-khi-khong-the-bao-ve-nguoi-con-gai-minh-yeu

Ảnh minh họa.

Cô ấy là người rất nặng tình nghĩa, rất yêu tôi và chờ đợi nhưng không níu kéo, không một lời trách oán tôi phụ tình. Tôi lại là người đàn ông hèn kém, không dứt khoát được tình cảm với cô ấy một phần vì tấm chân tình cô ấy dành cho mình, nhưng cũng không dám tiến xa hơn. Chúng tôi đã sống trong dằn vặt hơn một năm nay, mỗi lần 2 đứa nói chuyện thăm hỏi nhau cô ấy đều khóc, tôi lại mềm lòng rồi 2 đứa tiếp tục yêu nhau. Mỗi khi về quê mọi chuyện lại hoàn toàn khác, tôi chịu áp lực từ phía gia đình, chú bác, tôi chán nản và quyết tâm bỏ cô ấy, nói những điều làm cô ấy tổn thương, nói chia tay này nọ. Xong được mấy hôm tôi lại rất nhớ cô ấy, hai đứa tiếp tục yêu nhau. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy cả năm trời.

Tôi không biết làm như thế nào để dứt điểm chuyện này nữa, nửa muốn đến với cô ấy, nửa lại muốn lấy vợ gần nhà để được lòng bố mẹ. Tôi cảm thấy có lỗi với người con gái đó rất nhiều. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, có thể mắng chửi tôi cũng được để tôi có động lực đến với cô ấy hoặc giải thoát cho người con gái tôi yêu. Xin chân thành cảm ơn.

Độc giả Nghĩa
Theo Ngoisao.net