Tâm sự
04/08/2016 15:10Tôi hối hận vô cùng sau khi ly thân với vợ
![]() |
Ảnh minh họa |
Sau một thời gian ly thân với vợ (đợi ly hôn) sống cùng cô đồng nghiệp mà tôi thấy hối hận vô cùng. Chiều nay nhìn cảnh vợ đi làm về rồi đón con, trời thì mưa tầm tã mà thương vợ, thương con vô cùng. Cô ấy quá mạnh mẽ và cố chấp, dù tôi đã nhận lỗi mà vẫn không tha thứ. Thậm chí tôi đến chỗ cô ấy mấy lần đều bị đuổi về, muốn gặp con thì tôi đón đi chỗ khác chứ cô ấy nhất quyết không nói chuyện với tôi.
Tôi biết mình đã sai nhưng cũng quá hiểu cá tính của vợ. Khi quyết định cưới, dù hình thức và gia đình hơn tôi nhưng cô ấy vẫn quyết tâm lấy tôi. Vậy mà mấy năm sau khi tôi có của ăn của để lại bắt đầu xét nét cô ấy, rồi vì một phút yếu mềm say nắng mà phá nát hạnh phúc gia đình. Bây giờ tôi thực sự bế tắc rồi, biết mình đã sai nhưng cứ buông xuôi mọi việc tôi lại không đành lòng vì vẫn còn yêu vợ và rất thương con. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa.
Theo Văn (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
“Yêu nước theo cách của bạn” tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội (25/07)
-
Xử lý việc đưa thông tin không chính xác trên Bản tin Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (25/07)
-
Điểm chuẩn 26-27 nhưng đại học lấy điểm sàn 15, thí sinh dễ "sập bẫy" (25/07)
-
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Campuchia - Thái Lan kiềm chế tối đa (25/07)
-
Tình trạng sức khỏe 15 bệnh nhân vụ tai nạn thảm khốc 9 người chết ở Hà Tĩnh (25/07)
-
Từ lời khai của tài xế hé lộ nguyên nhân vụ lật xe khách khiến 9 người tử vong (25/07)
-
Cái kết của nữ giám đốc nhân sự bị bắt quả tang ngoại tình tại concert (25/07)
-
5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo thận đang kêu cứu (25/07)
-
Thủ tướng Malaysia nói về tình hình mới nhất giữa Campuchia - Thái Lan, LHQ họp khẩn (25/07)
-
Hoa hậu từng đỗ 3 trường đại học: Sợ hôn nhân, xem con gái cao 1,72m là điểm tựa (25/07)
Bài đọc nhiều




