Tâm sự

Tôi không thể yêu quý mẹ chồng, còn chồng không chịu ở riêng

Mẹ chồng tôi khó tính, ngày nào cũng kiếm chuyện và không muốn cho tôi đi đâu.

Tôi và chồng cưới được hơn 2 tháng, cuộc sống hạnh phúc và tôi đang mang thai. Có điều tôi rất khó sống với gia đình nhà chồng. Mẹ chồng tôi khó tính, ngày nào bà cũng kiếm chuyện rồi còn chửi tôi nữa. Tôi muốn đi đâu mẹ cũng không cho đi. Bữa tôi đi đám cưới về lúc 20h, mẹ tắt điện, đóng cửa, trong khi thường ngày 21h mẹ mới đóng.

Tôi không thể yêu quý mẹ chồng, còn chồng không chịu ở riêng
Ảnh minh họa.

Tôi về thăm cha mẹ đẻ nhưng mẹ chồng cũng không muốn cho về. Nhiều lần tôi xin phép được về nhà đẻ, mẹ nghe mà chẳng thèm trả lời, trong khi hai nhà không xa nhau là mấy. Tôi sống ở nhà chồng không được tự do, khuyên chồng nên ra riêng để cuộc sống đỡ mệt mỏi nhưng anh không chịu. Anh bảo không muốn làm đứa con bất hiếu. Tôi không muốn sống với mẹ chồng chút nào nữa. Tôi ghét mẹ chồng thì làm sao có thể sống chung được. Giờ tôi muốn ly dị, hết chịu nổi rồi, mong mọi người chia sẻ cùng tôi.

Theo Phương (Ngoisao.net)