Tâm sự

Tôi lỡ trao đời con gái cho người đàn ông không xứng đáng

Có được tôi rồi anh lại tỏ ra lạnh nhạt, bảo có lỗi với người yêu của anh.

Có được tôi rồi anh lại tỏ ra lạnh nhạt, bảo có lỗi với người yêu của anh.

toi-lo-trao-doi-con-gai-cho-nguoi-dan-ong-khong-xung-dang

Ảnh minh họa

Tôi luôn giữ sự trong trắng của đời con gái suốt hơn 20 năm để dành cho người sẽ lấy làm chồng. Vậy mà tôi đã trao cho anh sự trong trắng không một chút ngần ngại, đắn đo. Có được tôi rồi anh lại tỏ ra lạnh nhạt, bảo có lỗi với người yêu của anh. Tôi rất hụt hẫng, vừa đánh mất đi đời con gái, vừa mang tiếng lỗi do mình. Tâm trạng lúc đó thật khó diễn tả, một quyết định sai không thể nào sửa được. Không biết phải làm gì, tôi quyết định gọi điện tâm sự với một người từng thích tôi lâu rồi, bạn rất thông cảm cho tôi, động viên, an ủi tôi. Tình yêu của bạn làm tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Tôi cảm nhận được bạn vẫn còn yêu tôi thật lòng và sẵn sàng thông cảm cho quá khứ của tôi. Nhưng tiếc là tôi vẫn còn nhớ đến người cũ, chưa thể dành tình cảm cho bạn được. Tôi phải làm thế nào để quên được người đàn ông làm mình đau và dành tình cảm cho người bạn kia?

Theo Dung (Ngoisao.net)