Tâm sự

Tôi mệt mỏi khi phải gồng mình lo mọi việc mà chồng còn cặp bồ

Trải qua những lần rạn nứt đó tôi thật sự không còn tình cảm với chồng, chỉ đơn giản muốn sống yên bình nuôi con qua ngày.

Tôi mệt mỏi khi phải gồng mình lo mọi việc mà chồng còn cặp bồ
Ảnh minh họa

Chồng ngoại tình với một cô gái trẻ cùng công ty khi tôi đang mang bầu. Tôi biết việc đó nhưng chỉ ra ám hiệu để họ kết thúc nhưng không được. Họ cứ yêu nhau cho đến ngày tôi không chịu được đã vạch trần họ. Tôi sốc và suy sụp mà không cho ai biết, kể cả chồng. Tôi đã gặp cô gái đó, cô ấy nói họ yêu nhau chân thành. Tôi ghi âm những lời chồng nói khi bị lộ chuyện ngoại tình, rồi cho cô bồ nghe. Chồng tôi không dám bỏ vợ, trước mặt bồ nói một kiểu, còn nói với tôi kiểu khác.

Tôi có công việc với mức thu nhập khá, nhiều người mơ ước, tính tình rộng lượng, hoạt bát, biết trước sau, được gia đình chồng quý mến, đồng nghiệp nam có một số người thích tôi. Tôi từ chối những người đó, không có ý định vượt qua rào cản của đạo đức, biết sẽ có luật nhân quả. Tôi cố gắng hết sức vào việc chăm con, gây dựng một nền móng kinh tế vững chắc và độc lập. Có điều chồng vẫn vô tâm và vô trách nhiệm dù anh đã chấm dứt mối tình ngoài luồng kia.

Trải qua những lần rạn nứt đó tôi thật sự không còn tình cảm với chồng, chỉ đơn giản muốn sống yên bình nuôi con qua ngày. Tôi mệt mỏi vì cứ phải gồng gánh mãi. Anh không lo kinh tế được vì thu nhập bình thường, cũng không lo các con vì đi sớm về khuya, tôi không biết phải làm gì lúc này. Tôi muốn đặt lợi ích của con cái và cha mẹ hai bên lên trước; vì cố gắng lo cho mọi người mà bản thân luôn phải chịu đựng, lâu ngày thành ra mệt mỏi quá. Các bạn có thể giúp tôi tìm một phương án vẹn toàn không?

Theo Vân (VnExpress.net)