Tâm sự

Tôi phản bội khi bạn gái mới đi xuất khẩu lao động được 2 tháng

Tôi với một người con gái khác đã gặp mặt rồi đi quá giới hạn.

Tôi với một người con gái khác đã gặp mặt rồi đi quá giới hạn.

toi-phan-boi-khi-ban-gai-moi-di-xuat-khu-lao-dong-duoc-2-thang

Ảnh minh họa.

Những ngày bạn gái đi xa tôi buồn bã, lên mạng cho đỡ buồn, tình cờ tôi gặp cô ấy. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Sau 2 tháng hai đứa gặp mặt và chuyện gì tới cũng tới, chúng tôi đi quá giới hạn. Tôi thấy có lỗi với bạn gái lắm, quyết định chấm dứt với người con gái mới quen kia. Có điều cô ấy cũng yêu tôi nên không thể chia tay. Hai tháng sau cô ấy thông báo đã có thai. Tôi phải làm sao với cái thai này, rồi còn bạn gái tôi nữa, phải đối diện như thế nào đây?

Theo Khôi (Ngoisao.net)