-
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con -
Nỗi trăn trở của mẹ chồng: Giữ trọn danh dự gia đình hay giải thoát cho nàng dâu trầm cảm? -
Quân A.P ngầm xác nhận mối tình 14 năm với "vợ yêu" sau thời gian dài kín tiếng -
Tóc Tiên bất ngờ trải lòng về quá khứ "mù quáng" và những "chiếc sừng" cũ -
MC Khánh Vy lên tiếng trước nghi vấn tình cảm với đàn anh nổi tiếng -
Không có phép màu với người cha lao ra biển cứu 2 con nhỏ chới với vì bị sóng cuốn -
Nghẹn ngào tiễn biệt Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc"
Tâm sự
27/08/2016 16:49Tôi sợ không lấy được chồng vì đã đánh mất đời con gái
Tôi biết trong suy nghĩ của mình, anh luôn nghĩ tôi là một người con gái còn trong trắng. Điều này làm tôi hết sức áy náy.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Rồi tôi quen một người khác, hơn tôi một tuổi, nhẹ nhàng, tâm lý và rất tôn trọng tôi. Khi quen nhau được khoảng 5 tháng, anh dẫn tôi về ra mắt. Nhà anh rất quý tôi, muốn hai đứa nhanh chóng kết hôn. Lúc này, tôi mới quyết định nói ra sự thật mình không còn trong trắng nữa. Anh rất buồn, sau đó nói rất hoang mang và chúng tôi kết thúc ở đó. Tôi không yêu ai nữa mặc dù có khá nhiều người muốn làm quen.
Gần đây, tôi quen một người nữa, anh cũng hơn tôi một tuổi, cao ráo, đẹp trai, được nhiều cô gái thương. Công việc khiến anh phải đi xa nhiều. Lúc quen nhau, anh có hỏi tôi từng yêu ai chưa? Tôi nói chưa yêu ai cả. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Anh cũng dẫn tôi về ra mắt gia đình và đi chơi cùng các bạn. Anh còn bảo bố mẹ anh đến nói chuyện người lớn với gia đình tôi để tôi yên tâm. Thậm chí, anh còn muốn chúng tôi cưới lấy ngày để tôi yên tâm chờ anh đi làm thêm một thời gian nữa rồi về chính thức cưới.
Gần đây không biết anh nghe ai nói cứ gặng hỏi tôi về chuyện tôi từng yêu ai. Vậy là tôi đành phải trả lời đã yêu một người (tôi kể về chuyện tình với người thứ hai). Anh đăm chiêu, hỏi tôi còn giấu điều gì nữa không. Tôi nói từ khi quen anh, tôi không gấu điều gì cả. Tôi biết trong suy nghĩ của mình, anh luôn nghĩ tôi là một người con gái còn trong trắng. Điều này làm tôi hết sức áy náy. Tôi có nên nói thật với anh không? Nếu tôi không nói thật sợ đến lúc kết hôn thì anh cũng phát hiện ra, mà nói ra lại sợ anh bỏ tôi. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Hà (Ngoisao.net)
- Sức ép từ cơn giận của ông Trump: NATO gấp rút lên kế hoạch giải cứu eo biển Hormuz (11:27)
- Xuất hiện nhiều vết nứt tại hầm chui 700 tỷ ở Hà Nội, cơ quan chức năng lên tiếng (11:20)
- Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau (11:16)
- Hải Phòng: Triệu tập 20 đối tượng sau vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm (11:16)
- Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" (11:07)
- Mỹ cảnh báo công dân trước nguy cơ bị nhắm mục tiêu trên khắp thế giới (11:06)
- Xác minh clip nam thanh niên chặn xe, hành hung hai phụ nữ trong ngõ nhỏ ở Hà Nội (54 phút trước)
- Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt (56 phút trước)
- Di sản của BlackBerry: "Bóng ma" kéo Apple vào vòng xoáy pháp lý với Xiaomi (1 giờ trước)
- Ngân hàng ồ ạt lập công ty bảo hiểm, tham vọng hoàn thiện hệ sinh thái tài chính (1 giờ trước)
