-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Tâm sự
27/01/2019 01:31Tôi sống tốt mà sao vẫn bị cuộc đời dìm xuống bùn đen

Tôi 26 tuổi, làm bác sĩ ở một bệnh viện tư, cuộc đời đã trải qua khá nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Ngay từ lúc tôi sinh ra, bố đã bỏ đi biền biệt, một mình mẹ nuôi mấy anh em. Khi tôi hơn 10 tuổi bố mới trở về, mẹ vì thương mấy anh em mà tha thứ cho bố. Đến năm tôi 13 tuổi, bố mẹ đi làm xa, các anh chị đi học nên tôi sống một mình. Xóm tôi hồi đấy như một khu xóm liều, 16 tuổi tôi chứng kiến anh trai cả hút ma túy, bản thân suy sụp lắm, một năm sau anh trai qua đời, rồi bố tôi cũng qua đời. Có lẽ vì thế nên tôi thi trường Y.
Lên đại học, tôi cũng làm thêm để có tiền. Đi xong rồi tôi lấy chồng. Chồng tôi rất tốt và thương yêu vợ nhưng những ám ảnh trải qua trong quá khứ, sự mất mát và những dồn ép, bắt nạt vì ngoại hình khiến tôi mất ngủ và gần như rơi vào trầm cảm gần 10 năm. Đến khi lấy chồng, tôi mới có thể ngủ ngon, tưởng cuộc đời mình thế là bình yên, ai ngờ cưới nhau một năm rồi mà vợ chồng tôi chưa có con. Bác sĩ nói tôi mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, tôi hoang mang không biết nguyên nhân, hỏi chồng một cách tế nhị thì anh khẳng định từ lúc yêu rồi cưới nhau, anh không hề quan hệ ngoài luồng. Tôi có thể khẳng định 99% anh nói thật.
Trước anh, tôi có yêu một người, bị họ ép buộc một lần duy nhất, chuyện xảy ra cũng lâu rồi, thêm việc tôi phải đi trực rồi tiếp xúc với máu của bệnh nhân nhiều nên tôi nghi ngờ nguyên nhân là do tôi. Hậu quả của căn bệnh đó có thể dẫn đến việc khó có con. Trên đường từ bệnh viện về tôi đã khóc suốt, chỉ muốn vào tiệm mua thuốc ngủ mà ra đi luôn. Tôi có cảm giác cuộc đời lại ném mình xuống bùn đen một lần nữa. Tôi không biết giải thích như thế nào với chồng, anh chưa biết tôi bị bệnh này. Nếu biết, tôi sợ anh lại nghĩ tôi không chung thủy vì anh hay ghen.
Tôi có nên tìm nguyên nhân bệnh từ đâu không hay chỉ chú tâm điều trị? Tôi được mọi người nhận xét là tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, cũng thấy mình sống tử tế, không hiểu sao cuộc đời như muốn vùi dập tôi vậy. Mong được mọi người chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Theo Diệp (VnExpress.net)
- Nhan sắc và chiều cao ấn tượng của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh (09:08)
- Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 (09:07)
- Thắng Thái Lan, cầu mây mang về tấm HCV thứ ba cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 (38 phút trước)
- Pháp mất chiến thắng trước Italia trong ngày vắng Mbappe (43 phút trước)
- Tôi bị mẹ chồng mắng ngay đêm tân hôn chỉ vì một đôi giày (43 phút trước)
- iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ (45 phút trước)
- Hẻm ở TPHCM ngập sâu cả tuần, tạnh mưa 24 giờ nước vẫn mênh mông (46 phút trước)
- Cụ bà 100 tuổi ăn 1 loại quả mỗi sáng, chia sẻ bí quyết sống thọ đơn giản (53 phút trước)
- Phản ứng của NSND Công Lý khi bị thắc mắc "sao không biết nói" (55 phút trước)
- Quang Hùng MasterD đăng quang quán quân "Tinh Hà Say Hi" (1 giờ trước)