Tâm sự
12/03/2017 10:01Tôi thà ế còn hơn lấy người đàn ông kinh khủng đó làm chồng
Cho đến khi gặp Hoàng (cũng qua bạn bè mẹ tôi mai mối, mà theo mẹ tôi thì là người phù hợp với tôi nhất) thì tôi mới cảm thấy có chút cảm tình. Hoàng lớn hơn tôi 5 tuổi, đã có nhà cửa ổn định, việc làm cũng tốt, lương cao. Ngoại hình anh nhìn chẳng ai biết đã 34 tuổi vì rất trẻ. Cộng với cách ăn mặc trẻ trung, sành điệu nên nhìn Hoàng càng điển trai hơn.
Gặp nhau lần đầu tôi đã bị thu hút bởi cách nói chuyện dí dỏm, dễ gần của anh. Hoàng cũng tâm sự anh đang bị bố mẹ giục cưới để còn lo chuyện con cái. Đồng cảnh ngộ nên chúng tôi dễ cảm thông cho nhau.
![]() |
Gặp nhau lần đầu tôi đã bị thu hút bởi cách nói chuyện dí dỏm, dễ gần của anh. (Ảnh minh họa) |
Quen nhau được 3 tháng thì Hoàng ngỏ lời muốn kết hôn. Tôi cũng muốn gật đầu đồng ý nhưng lại phân vân một người tốt như anh tại sao đến bây giờ vẫn "ế"? Lấy lí do tìm hiểu thêm, tôi kéo dài thời gian để xem thử Hoàng là người như thế nào? Có đáng tin cậy để tôi giao phó cả đời hay không?
Tôi chủ động mời anh đi chơi nhiều hơn để tìm hiểu. Và càng ngày tôi càng hiểu lý do anh vẫn ế vợ tới bây giờ. Đàn ông con trai mà cách ứng xử cứ như đàn bà trẻ con.
Thông thường đi chơi chung Hoàng chỉ đưa tôi đến mấy quán ăn nhỏ bên đường. Lý do anh đưa ra là mấy quán ăn này vừa ngon, chủ quán lại thân thiện. Nhưng điều tôi nghĩ là vì anh sợ tốn tiền. Để kiểm chứng, tôi một hai đòi đi nhà hàng sang trọng. Mặt anh có chút bất ngờ, bối rối nhưng cũng chiều theo ý tôi. Tới nơi, tôi gọi những món đắt tiền rồi chú ý thái độ Hoàng. Mặt anh có chút biến sắc. Đến khi tính tiền, nhìn hóa đơn 3 triệu đồng/một bữa ăn, mặt anh nhăn lại như khỉ ăn ớt, mặc dù số tiền này với anh chẳng đáng gì. Một điểm trừ to tướng.
![]() |
Tôi thà làm gái ế dài, thà kiếm con nuôi còn hơn lấy người đàn ông này làm chồng. (Ảnh minh họa) |
Tuần trước là sinh nhật tôi. Anh hẹn tôi đi chơi và tặng tôi một bó hoa lớn với một cái đồng hồ mạ vàng. Để thử anh, tôi lấy lí do sinh nhật để đòi anh dẫn đi shopping. Vào cửa hàng quần áo, tôi cố tình lựa chọn thật lâu để xem anh có nhẫn nại không? Mới hơn 1 tiếng đồng hồ mà anh đã hối thúc liên tục, rồi nhăn nhó khi đợi tôi. Lúc ra tính tiền anh cũng lơ đi chỗ khác để tôi tự trả. Điểm trừ thứ hai.
Và mới tối hôm nay, tôi quyết định tiễn anh lên đường. Cách ứng xử của anh thật khiến tôi xấu hổ. Đi dạo một lúc thì chúng tôi ghé vào một quán cà phê uống nước. Đang ngồi thì có một cô bé bán vé số, hoa hồng đến mời. Tôi cố ý ngồi im để xem anh làm gì? Và hành động của anh khiến tôi sửng sờ, thất vọng, xấu hổ.
Ban đầu anh ra hiệu không mua. Sau đó con bé vẫn cố nài nỉ anh mua một bông tặng chị. Ngay lập tức, anh túm lấy áo con bé rồi bảo nó cút. Sau đó còn quay sang nói phải làm như thế mấy đứa nó mới không lẽo đẽo theo đuôi. Tôi cố uống miếng nước cam mà thấy nước nhạt nhẽo. Suốt cả buổi tối đó, tôi không mở miệng nói chuyện lấy nửa lời nữa. Và hiện giờ, anh chàng đang gọi điện, nhắn tin thanh minh với tôi sau khi tôi nhắn tin chia tay. Tôi thà làm gái ế dài, thà kiếm con nuôi còn hơn lấy loại đàn ông này làm chồng.
Độc giả Giấu Tên (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Sau vụ cháy khiến 8 người tử vong ở TPHCM: Cảnh sát đến tận chung cư vận động gỡ lồng sắt, tháo ‘chuồng cọp’ (12/07)
-
Cùng một tên gọi, ở Việt Nam chỉ bán vài trăm nghìn, Nhật Bản bán hơn 50 triệu/kg: Tại sao lại đắt như vậy? (12/07)
-
Nữ diễn viên nổi tiếng tung loạt ảnh sexy, hé lộ thông tin gây chú ý, hàng trăm người quan tâm (12/07)
-
Tuần mới (14-20/7) đón lộc Thần Tài, 4 con giáp gặp vô vàn may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào! (12/07)
-
Bắt khẩn cấp 31 người bán 253 tỷ đồng "bóng cười" cho các tụ điểm ăn chơi (12/07)
-
Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám (12/07)
-
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (12/07)
-
Nóng: HLV Kim Sang-sik gạch tên chân sút Việt kiều ngay trước thềm khai mạc giải Đông Nam Á (12/07)
-
Tài xế uống rượu từ tối, sáng hôm sau vẫn chở 45 khách đi du lịch (12/07)
-
Tôi đã bắt đầu lại cuộc sống thứ hai sau tuổi 50: 3 cách buông bỏ để sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn (12/07)
Bài đọc nhiều




