-
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền
Tâm sự
17/04/2017 15:09Tôi thấy áp lực vô cùng khi vợ chồng chỉ kiếm đủ tiền ăn 3 bữa
Giả sử công việc không gặp thuận lợi hoặc ốm đau thì biết lấy gì mà sống. Muốn mua điện thoại mới hoặc đôi giày, bộ quần áo tôi cũng không dám mua.
![]() |
Tôi 30 tuổi, đã cưới vợ và có con gái hơn một tuổi. Tôi làm nghề xây dựng với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Vợ làm kế toán, thu nhập bằng tôi. Vì là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội kiếm sống nên chúng tôi phải thuê nhà trọ để làm nơi trú ngụ. Các khoản chi tiêu hàng tháng của gia đình tôi như sau: Tiền thuê nhà và điện nước là 3 triệu/tháng, tiền sữa cho con mỗi tháng 2 hộp khoảng gần một triệu, tiền ăn trưa của tôi mỗi tháng khoảng 700 nghìn, tiền xăng xe đi làm và điện thoại khoảng 500 nghìn. Tổng cộng khoảng hơn 5 triệu, trừ lương của tôi còn lại khoảng gần 2 triệu, cộng với lương của vợ để chi phí ăn sáng, ăn tối, quà cáp cho con và các chi phí khác trong cuộc sống. Mỗi tháng còn dư khoảng vài triệu gì đó vợ tôi giữ.
Với thu nhập như vậy quả thực nhiều khi tôi thấy mình bị áp lực vô cùng, giả sử công việc không gặp thuận lợi hoặc ốm đau thì biết lấy gì mà sống. Muốn mua chiếc điện thoại mới tôi cũng không dám mua, muốn mua bộ quần áo hay đôi giày mới cũng không được, vì nếu chi thêm một khoản gì vài triệu chắc chắn sinh hoạt hàng ngày sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đi làm mà trong người lúc nào cũng chỉ có nhiều nhất là hơn một triệu, càng về cuối tháng số tiền càng ít dần, có những hôm chỉ có vài chục nghìn đồng. Nhìn ra xã hội thấy còn nhiều người vất vả hơn gia đình tôi, nhưng cũng có nhiều người xa hoa và hoành tráng quá!
Tôi đã tính kiếm công việc gì đó làm thêm vào buổi tối để tăng thu nhập nhưng quả thật rất khó để kiếm thêm một công việc phù hợp bởi trình độ mỗi người cũng có mức độ nào đó. Vậy nên tôi nghĩ có nên cứ tiếp tục cuộc sống lao động ngày kiếm 3 bữa ăn như vậy? Xin mọi người tư vấn và chia sẻ hướng đi nào khác cho tôi với. Hoặc có gia đình nào hoàn cảnh giống tôi không? Xin cảm ơn mọi người.
Độc giả Nhuận
Theo VnExpress.net
- TP.HCM thúc đẩy quy hoạch tái định cư cho Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc 146.000 tỷ đồng (08:47)
- Một tháng sau ly hôn, kẻ từng đòi chia nửa căn nhà giờ phải quỳ gối xin tôi thu nhận bố mẹ (08:40)
- AFC ra thêm án phạt cho LĐBĐ Malaysia (08:33)
- Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết (08:29)
- Thái độ của đô vật quật gãy cổ, khiến đối phương tử vong trong hội làng sau vụ việc, có bị xử lý hình sự? (08:22)
- Tự hào dàn kỹ xảo người Việt góp sức tạo nên siêu phẩm toàn cầu của BLACKPINK (08:22)
- "Cược" mạng sống vì sợ xui: Sai lầm chết người khi trì hoãn phẫu thuật đầu năm (08:19)
- Honda CR-V 2026 "tái xuất": Thêm bản Black Edition, giá hấp dẫn, "đe nẹt" Mazda CX-5 (08:16)
- Tài tử phim "The Wire" qua đời thương tâm trong vụ cháy nhà kho ở tuổi 62 (08:12)
- Tổng thống Ukraine tuyên bố thời điểm 'đặt dấu chấm hết' cho cuộc chiến dài hơn 4 năm với Nga (08:07)
