Tâm sự

Trong đầu tôi thường nghĩ đến cậu bạn cùng giới

Tôi là con trai một, việc nối dõi là quan trọng nên đã cố quen một cô gái, vậy mà mỗi lần cậu bạn có việc nhờ là tôi lại bỏ tất cả, thậm chí bỏ cả bạn gái để đến.

Tôi là con trai một, việc nối dõi là quan trọng nên đã cố quen một cô gái, vậy mà mỗi lần cậu bạn có việc nhờ là tôi lại bỏ tất cả, thậm chí bỏ cả bạn gái để đến.

trong-dau-toi-thuong-nghi-den-cau-ban-cung-gioi

Ảnh minh họa.

Một hôm, bạn qua nhà tôi chơi và ngủ lại, chẳng hiểu sao tôi lén hôn nó khi ngủ. Bạn ngủ quá say nên không biết gì. Sau một vài lần, bạn đã phát hiện, nói tôi tại sao lại làm như vậy, lần trước cũng có cảm giác tôi đang hôn nhưng vì mệt quá lại nghĩ bị mộng du, chẳng suy nghĩ gì. Chúng tôi không gặp nhau một tháng sau đó, rồi cũng nói chuyện lại theo kiểu xã giao. Tôi cảm thấy bạn cố gắng nói chuyện để duy trì mối quan hệ bạn bè này nhưng bản thân lại khó kiềm chế được tình cảm của mình.

Tôi là con trai một, việc nối dõi là quan trọng nên đã cố quen một cô gái, vậy mà mỗi lần cậu bạn có việc nhờ là tôi lại bỏ tất cả, thậm chí bỏ cả bạn gái để đến với bạn. Trong đầu tôi thường xuyên suy nghĩ về bạn, không biết phải làm như thế nào để thoát khỏi tình trạng này. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Độc giả Nam
Theo Ngoisao.net