-
Điểm trường mầm non ở Thanh Hóa chi chít vết nứt, cô trò nơm nớp lo sập -
Xôn xao nam sinh lớp 7 lên tiếng sau khi hành hung mợ, câu chuyện phía sau gây chú ý -
Vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân là họ hàng, 2 người quen đến ở nhờ để chữa bệnh -
Cháy căn hộ chung cư 90 Nguyễn Tuân, cột khói đen bốc cao hàng chục mét -
FBI thông báo đã bắt giữ được người phụ nữ gốc Việt nằm trong danh sách truy nã đặc biệt vì gian lận hơn 100 triệu USD -
Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần từ đêm 17/9, cảnh báo lũ quét và sạt lở -
Nhân chứng kể lại những giờ phút hỗ trợ nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội -
Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội khiến 5 người tử vong thương tâm -
Nam công nhân đột ngột gục xuống, tử vong trong hầm lò ở Quảng Ninh -
Căng thẳng Trung Đông leo thang: Iran tuyên bố hạ UAV Mỹ, Houthi cảnh báo Ả-rập Xê-út
Tâm sự
07/08/2017 21:07Trót làm tình cũ có thai nhưng tôi lại muốn ở bên người mới
Cô ấy tiếp cận tôi rồi bày tỏ rằng rất hối hận vì đã đối xử với tôi quá tệ. Chúng tôi cùng đi uống rượu và mọi chuyện kết thúc ở trên giường. Thật là thảm họa!
![]() |
Chúng tôi từng có mối tình kéo dài 18 tháng bên nhau. Tôi đối xử với cô ấy như một nàng công chúa, tôi có mặt bất cứ khi nào cô ấy gọi, luôn là người trả tiền, kể cả đưa cô ấy đi du lịch tôi cũng không bao giờ tính toán.
Thế rồi cô ấy đột nhiên lạnh nhạt, lẩn tránh những cuộc gọi của tôi và không trả lời tin nhắn. Mỗi khi tôi muốn hai người gặp nhau, cô ấy kiểu gì cũng bận. Cô ấy còn hơn tôi 1 tuổi.
Tôi mệt mỏi với kiểu "chảnh chó" của cô ấy và quyết định sẽ tìm người mới. Thế rồi tôi gặp người yêu của mình bây giờ. Em kém tôi 4 tuổi, xinh xắn hồn nhiên và thân thiện. Chúng tôi hẹn hò vài buổi thì yêu nhau.
Ở bên em tôi mới biết tình yêu ngọt ngào đến thế nào. Em cho tôi cảm giác được quan tâm, được khao khát, được ai đó yêu thương.
Thế rồi người cũ biết chuyện tôi có người yêu mới. Ở đời cái gì mất mới thấy quý, chắc vậy nên cô ấy đột nhiên gọi tôi trên facebook, tìm cách liên lạc, nhắn tin, gọi điện. Cho đến hôm cô ấy đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi rủ tôi đi uống chút gì đó thì tôi không thể phũ phàng từ chối được.
Ngồi uống với nhau cô ấy tỏ ra chán đời, nói đã rất hối hận vì đối xử không ra gì với tôi. Cô ấy muốn tôi quay lại, cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để sửa chữa sai lầm. Vì có chút hơi men nên tôi cũng chẳng hiểu thế nào mà hai người lại kết thúc ở trên giường nữa. Tôi không hề bảo vệ.
Sau hôm đó tôi vẫn ở bên người yêu hiện tại của mình và không liên lạc với người cũ nhưng cách đây mấy ngày cô ấy thông báo rằng cô ấy có thai!
Tôi không biết nên xử lý chuyện này thế nào nữa. Tôi không muốn ở bên cô ấy. Tôi muốn người yêu hiện tại của mình. Tôi có nên thú nhận với người yêu mình về đứa bé người yêu cũ đang mang không? Thành thật có vẻ sẽ đỡ phải nghĩ ngợi hơn nhưng tôi lo cô ấy sẽ vì chuyện này mà rời bỏ tôi mất.
Theo D.K (Dân Trí)
- Màn phát sóng trực tiếp khiến tuyên bố “ngủ 30 phút mỗi ngày suốt 17 năm” bị nghi ngờ (21 phút trước)
- Điểm trường mầm non ở Thanh Hóa chi chít vết nứt, cô trò nơm nớp lo sập (31 phút trước)
- Mẹ ruột Hoài Linh hờn dỗi trách khéo vì con trai vừa về nước đã chưa qua thăm (40 phút trước)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam vào danh sách ứng viên HĐQT công ty cảng (1 giờ trước)
- Phát lệnh truy nã CEO Box Việt Nam Bùi Bá Hiến vì hành vi xâm phạm bản quyền (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo vật ngã đối thủ trong trận thua đậm ở cúp châu Á (1 giờ trước)
- OpenAI lộ "góc khuất": Thuê hàng trăm nhân sự đọc hội thoại của người dùng ChatGPT (1 giờ trước)
- Xôn xao nam sinh lớp 7 lên tiếng sau khi hành hung mợ, câu chuyện phía sau gây chú ý (1 giờ trước)
- Vai diễn của Vân Dung trong Mùa hè năm ấy gây tranh cãi dữ dội (1 giờ trước)
- Một chiếc bánh trung thu có thể tương đương 5 bát cơm, ăn thế nào để không tăng cân? (1 giờ trước)
