-
Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 -
Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng -
Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia -
Chế độ ăn kiêng tinh bột có thể làm tăng cholesterol xấu -
“Hội chứng vội vàng” đang âm thầm cướp đi sức khỏe của bạn -
Từng đạt doanh thu 60 tỷ đồng từ thịt trâu sấy, gọi vốn 25 tỷ trên Shark Tank: Huho Food hiện ra sao? -
Xe khách bất ngờ bốc cháy ngay trong cây xăng ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn -
Loại nước bình dân được nhiều người yêu thích: Vừa thanh nhiệt, giữ dáng còn hỗ trợ tim mạch, làn da và đôi mắt -
Xử phạt 9 tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc -
Khởi tố người thả diều gây gián đoạn hàng loạt chuyến bay ở Tân Sơn Nhất
Tâm sự
16/08/2016 16:09Tuần trăng mật ngọt ngào của chồng và bạn thân khiến tôi chết đứng
Nghe chồng nói, tôi đã ngất ngay tại đó. Rồi khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong viện. Cứ nghĩ đó là một giấc mơ nhưng sự thật rành rành trước mắt.
Tôi lấy chồng, chưa từng có ngày trăng mật. Thật ra hứa hẹn nhiều lần nhưng chồng đều nói là bận, bao giờ có điều kiện thì đi sau. Tôi cũng so sánh mình với bạn bè nhưng cũng nghĩ, hình thức như vậy chẳng quan trọng lắm. Cứ cố gắng làm một người vợ tốt, gia đình vui vẻ là được…
Tôi yêu chồng, thương chồng, quan tâm anh và cũng nỗ lực hết mình. Tôi luôn tin vào tương lai và tin chắc, vợ chồng con cái sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ là, có một sự thật mà chồng luôn che giấu, rằng, anh đã yêu cô bạn thân của tôi từ khi nào. Tất cả cũng là lỗi do tôi…
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Tôi và cô ấy chơi thân với nhau như chị em. Từ khi yêu đến khi cưới anh, kể cả sau này có chuyện gia đình, tôi và anh khúc mắc, tôi cũng đều tâm sự với cô ấy. Cô ấy cũng cho tôi những lời khuyên bổ ích.
Vì là chị em thân nên cô ấy thường xuyên tới nhà tôi ăn cơm, đưa đón con cái của tôi nếu tôi bận. Thương bạn thân chưa có chồng, nhiều lần tôi mối lại người này người kia, toàn là những người tài giỏi, nhưng cô ấy cũng không ưng. Tự hỏi tại sao cô ấy lại kén chọn như vậy, sao không cho mình một cơ hội. Lo lắng cho bạn nên tôi thường xuyên là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy…
Thậm chí, đi trăng mật, người tôi rủ đi cùng cũng là bạn thân. Mấy năm sau cưới vợ chồng mới có ngày trăng mật. Bạn cũng muốn đi cùng nên tôi rủ cô ấy cùng đi. Cô ấy tất nhiên không đi một mình mà đi cùng một người bạn gái khác. Thế là, trăng mật 4 người, cả con của tôi nữa. Phải nói là chuyến đi du lịch sẽ vô cùng viên mãn nếu như không có buổi tối hôm ấy, tôi chết đứng khi biết được sự thật đằng sau câu chuyện bạn thân và chồng tôi.
Đêm ấy tôi bất giác tỉnh dậy thì không thấy chồng đâu. Nghĩ anh ra ngoài hút thuốc nên tôi cũng muốn ra hóng gió chút. Chỉ là, vừa bước ra hành lang, tôi chết đứng khi thấy chồng và bạn thân ôm ấp nhau, hôn hít nhau. Tôi choáng váng, đứng không vững, nhưng cũng cố lại gần để nghe họ nói chuyện. Nghe chồng tôi nói thì họ đã yêu nhau từ lâu. Bạn thân tôi cũng vì anh ấy mà không thể mở lòng với ai. Cô ấy nói có lỗi với tôi, cũng không biết còn giấu được chuyện này bao lâu nữa, muốn dừng lại nhưng vì quá yêu chồng tôi nên không biết làm thế nào. Cô ấy vừa nói vừa khóc. Còn chồng tôi thì an ủi, vỗ về, nói rằng, anh sẽ tính chuyện này, sẽ sớm nói với vợ tất cả để họ được ở bên nhau. Nếu chọn anh ấy thì bạn tôi phải chấp nhận thị phi và gièm pha…
Nghe chồng nói, tôi đã ngất ngay tại đó. Rồi khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong viện. Cứ nghĩ đó là một giấc mơ nhưng sự thật rành rành trước mắt. Anh vẫn nắm tay tôi nói lời xin lỗi, còn tôi như người vô cảm. Đê tiện và đáng khinh bỉ. Thì ra, đây là tuần trăng mật ngọt ngào của chồng và bạn thân chứ không phải của tôi. Từ bao giờ mà họ đã yêu thương nhau như vậy, họ lén lút, lợi dụng tình cảm của tôi từ bao giờ…
Đúng là đời nhiều trái đắng, tôi không tin một ngày mình lại ăn phải trái đắng như vậy. Tôi cũng không thể hiểu nổi, tại sao, tôi tốt như vậy, yêu thương chồng, quan tâm bạn thân mà họ lại chà đạp lên tình cảm của tôi. Con người cho đi mà không được nhận lại. Tại sao ông trời bất công với tôi. Dù chồng có quay về với tôi thì tôi vĩnh viễn không thể hàn gắn được trái tim này và cũng sẽ mãi bị ám ảnh bởi mối tình mà họ đã che giấu tôi suốt ngần ấy năm trời… Chua chát. Bạn thân ư, tôi chẳng dám tin vào hai tiếng bạn thân nữa… Đúng là, dù có lý do nào tôi cũng không thể chấp nhận người phụ nữ tôi yêu quý phản bội mình một cách vô liêm sỉ, vô đạo đức…
Theo T.H (Khampha.vn)
- Đứng giữa căn hộ mới mua, tôi đứng không vững trước lời thú nhận muộn màng của chồng cũ (08:40)
- Rời xa hào quang Vbiz, hoa hậu Jennifer Phạm tự lái mô tô vượt đèo 5.600m ở Tây Tạng (08:30)
- Hưng Yên nổi lên như “điểm đến” căn hộ: Nguồn cung ngang Hà Nội, giá chỉ bằng 60% (08:20)
- Bé gái 15 tuổi bụng ngày càng lớn, gia đình bất ngờ khi bác sĩ phát hiện khối u gần 30cm (08:19)
- Phim sinh tồn đầu tiên của Việt Nam tung teaser thót tim, Phương Nam lại tiếp tục "ăn hành" (08:15)
- Trung Quốc, Nepal khẩn trương nối lại cứu hộ sau lũ quét, hàng trăm người được giải cứu (08:09)
- Iran khẳng định kiểm soát eo biển Hormuz, bác tuyên bố tuyến hàng hải đã mở (43 phút trước)
- Đang chấp hành án treo, người đàn ông vẫn tham gia đường dây buôn hơn 620kg pháo nổ (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik tiết lộ: “Vợ khuyên ở lại Việt Nam, nhưng giá nhà cao quá, tôi không mua được” (1 giờ trước)
- PSG thoát thua ngoạn mục (1 giờ trước)
