-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Tâm sự
15/05/2017 15:08Vào khách sạn với bạn trai vài lần nhưng anh chưa làm gì được tôi
Hai đứa chỉ vào khách sạn một tiếng, anh lại đòi ôm hôn nhưng tôi không cho. Tôi cảm nhận anh không có tình cảm gì với mình, sau khi bị tôi từ chối anh đòi về luôn.
| Ảnh minh họa |
Tôi 24 tuổi, là nữ, chưa quen ai chính thức. Cả đêm hôm qua tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều nên hôm nay muốn tâm sự để cảm thấy thoải mái hơn. Tôi quen một người hơn 4 tuổi, làm tín dụng, quen qua mạng, cả 2 đều là người cùng quê. Lúc đầu chúng tôi nói chuyện khá hợp nên tôi đã có cảm tình với anh. Sau vài ngày nói chuyện, chúng tôi đã gặp mặt. Sau lần hẹn đó chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện rồi lại gặp lần thứ hai. Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê phim và lần này anh đã hôn tôi không phải chỉ một lần (đây là nụ hôn đầu đời của tôi). Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại không thể bỏ về được.
Sau lần đó anh lại rủ tôi đi khách sạn, bảo vào đó chỉ ôm thôi, không làm gì cả. Tôi không tin nên không đi. Thời gian trôi đi cho đến tuần vừa rồi là được gần một năm kể từ lần gặp thứ 2. Tôi biết mình đã thích anh, tôi nói ra hết suy nghĩ của mình cho anh nghe. Sau một hồi nói chuyện anh lại rủ tôi đi khách sạn. Anh hỏi tôi nếu còn trong trắng thì anh sẽ giữ gìn cho tôi và không làm gì. Tối hôm qua tôi đã đồng ý đi khách sạn với anh vì tin anh sẽ không làm gì mình, một phần cũng muốn xác định anh là người như thế nào để không phải buồn nữa.
Hai đứa chỉ vào khách sạn có một tiếng, anh lại đòi ôm hôn nhưng tôi không cho. Tôi có cảm nhận được anh không có tình cảm gì với mình, sau khi bị tôi từ chối anh đòi về luôn. Tối về tôi hỏi anh: "Có phải anh cảm thấy en ngu lắm không", anh trả lời đúng thế. Nghe anh nói vậy tôi đau quá. Tôi quá ngu ngốc hay vô duyên vậy, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Độc giả Hằng
Theo VnExpress.net
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (56 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)