-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Tâm sự
29/06/2018 17:24Về ra mắt nhà bạn trai, tôi thấy anh ngủ cùng mẹ

Tôi 24 tuổi, bạn trai bằng tuổi, học chung đại học, hẹn hò chính thức được hơn một năm. Mấy ngày hè vừa rồi, bạn trai rủ tôi về nhà, ra mắt gia đình anh ở tận Nha Trang. Gia đình anh có bố mẹ và một người em gái, học năm nhất cũng mới nghỉ hè về.
Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi ở bên ngoài uống nước, tiện thể vào mạng xã hội, thư điện tử như thói quen hàng ngày. Bạn trai tôi vào buồng đi ngủ. Khoảng nửa tiếng sau, tôi đi ngang qua phòng, thấy không đóng cửa, nhìn vào trong tôi hết sức bất ngờ, bạn trai tôi và mẹ anh ngủ cùng giường, thậm chí anh còn gác mẹ. Tôi được nghe ông bà xa xưa có câu dạy: "Gái mười một (tuổi) không nằm giường cha, trai mười ba không nằm giường mẹ". Tôi thấy hầu như các gia đình khác vẫn vậy, dẫu có yêu thương thì cũng chừng mực.
Trong lòng tôi nghĩ nhiều về thói quen của gia đình anh nên không biết làm sao. Sau khi ăn tối, tôi cùng dọn dẹp với bố mẹ anh, ngồi trò chuyện đến 9 giờ thì xin phép ra khách sạn gần đó ngủ. Vì cũng là phép lịch sự; theo thỏa thuận với anh trước khi về; và cũng không biết tương lai thế nào nên tôi không ngủ lại nhà anh. 6 giờ sáng hôm sau, tôi lại vào nhà anh. Một cảnh nữa khiến tôi bất ngờ không kém, bố anh và đứa em gái ngủ chung giường.
Thật ra tôi cũng chỉ nghĩ do nếp sinh hoạt gia đình, hoặc là phong tục ở quê như vậy, không có chuyện nọ kia, nhưng vẫn thấy khó coi. Mong chuyên gia và bạn đọc cho tôi lời khuyên, có nên tiếp tục tiến tới với bạn trai không? Hoặc nên nói lên quan điểm của mình như thế nào?
Theo Thanh (VnExpress.net)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (3 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (3 giờ trước)