Tâm sự

Vợ à, dừng lại đi em, mình đã là một gia đình rồi

Trong suy nghĩ của tôi, giờ các tin nhắn của cô ấy với người đàn ông đó không có gì là rõ ràng, tôi muốn nói chuyện với vợ để cô ấy biết mà dừng lại.

Trong suy nghĩ của tôi, giờ các tin nhắn của cô ấy với người đàn ông đó không có gì là rõ ràng, tôi muốn nói chuyện với vợ để cô ấy biết mà dừng lại.
 
Vợ à, dừng lại đi em, mình đã là một gia đình rồi
 

Đến đây thì tôi thấy 90% là vợ và người này có gì bất thường rồi. Vì lúc vợ chat ra rước người đó khoảng 15h30, đến 16h15 tôi gọi điện không nghe, đến 17h thì gọi lại cho tôi. Rồi 19h15 vợ lại ra khỏi nhà. Tối hôm đó cũng lý do trên tôi mượn điện thoại thì cô ấy đã đổi pass và xóa các tin nhắn. Đến giờ tôi vẫn không muốn tin là vợ làm gì có lỗi với tôi. Tôi muốn điều tra xem vợ thế nào nhưng trái tim lại bảo không được làm thế, vì nếu tôi gặp cô ấy tại một địa điểm không thích hợp thì chắc chắn gia đình sẽ tan vỡ. Vì gia đình, tôi có thể bỏ qua cho vợ thêm lần nữa (lần đầu là trước khi cưới nhau, tôi đã nói bỏ qua và không bao giờ nhắc lại).

Trong suy nghĩ của tôi, giờ các tin nhắn của cô ấy với người đàn ông đó không có gì là rõ ràng, tôi muốn nói chuyện với vợ để cô ấy biết mà dừng lại. Tôi yêu cô ấy, dù tình yêu đó đến sau ngày chúng tôi cưới nhau. Xin các bạn cho tôi lời góp ý chân thành vì hơn hết tôi muốn con gái lớn lên có đủ tình thương của bà mẹ, khi cháu lập gia đình cũng tránh được tiếng dị nghị của người đời. Xin cảm ơn.

Theo Dũng (VnExpress.net)