-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Tâm sự
16/02/2018 15:51Vợ chồng tôi có tất cả trừ đời sống chăn gối nghèo nàn
Tôi hơn 30 tuổi, vợ chồng học cùng lớp đại học, yêu nhau 10 năm và cưới nhau hơn 5 năm. Vợ giỏi giang, làm quản lý ở công ty nước ngoài, hiếu thảo, biết lo cho cha mẹ hai bên, lại có ngoại hình dễ nhìn. Hai vợ chồng có nghề nghiệp ổn định, đã có nhà cửa đất đai tại Sài Gòn. Mọi chuyện quá hạnh phúc nếu không phải đời sống tình dục chúng tôi không hòa hợp, chính xác là gần như không có. Ở tuổi này mà mỗi tháng chúng tôi quan hệ với nhau chỉ một, hai lần. Tôi là người có nhu cầu cao nên thường xuyên phải tự xử, thấy mình thật bệnh hoạn. Lý do chúng tôi ít chung đụng vì mỗi lần quan hệ, vợ tôi không có gì là tỏ ra vui vẻ, giống như chỉ cho xong trách nhiệm.
Tôi muốn đổi tư thế hay phương thức quan hệ thì vợ nói mỏi, đau..., nhiều lúc nói mệt không muốn quan hệ. Tôi chiều vợ và cũng góp ý nhiều lần nhưng không hiệu quả, riết rồi đâm ra chán quan hệ với vợ. Tôi tự an ủi mình dù sao có vợ như vậy là tuyệt vời rồi, đừng đứng núi này trông núi nọ, phụ nữ nhu cầu cao sẽ càng dễ ngoại tình và tôi làm nhiều công việc khác hay đi cà phê với bạn bè để không để ý vấn đề đó nữa. Hai vợ chồng cũng đi du lịch nhiều hơn nhưng không cải thiện. Quanh chúng tôi là môi trường nhiều cám dỗ, vợ tôi hàng ngày tiếp xúc với nhiều người đàn ông thành đạt, tỏ ra rất ân cần, chu đáo. Tôi được mọi người và bạn bè đánh giá đẹp trai, cao ráo, trông hiền lành, đi làm nhiều cô chú anh chị hỏi có gia đình chưa để mai mối cho.
Tôi tin vào vợ và cũng tin tưởng chính mình, nếu vợ không bỏ tôi thì tôi không bao giờ buông cô ấy. Nhưng hai vợ chồng thì khoảng cách ngày càng xa, ít có sự gần gũi, từ đó dẫn đến hay cãi vã, là một người có kiến thức (có bằng sau đại học ngành dược và văn bằng 2 ngành luật), tôi biết đó là mầm mống của sự đổ vỡ hôn nhân. Tôi hay tư vấn cho người khác nhưng vấn đề của mình lại không giải quyết được. Mong có sự chia sẻ của bạn đọc để gia đình chúng tôi trọn vẹn hơn, nhất là khi chúng tôi sắp đón đứa con đầu lòng. Chân thành cám ơn và lắng nghe ý kiến của mọi người.
Theo Hùng (VnExpress.net)
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (16:21)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (16:16)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (16:13)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (16:08)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (16:04)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (39 phút trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (45 phút trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (53 phút trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (59 phút trước)
- Gấu to lớn bất ngờ lao vào người đi bộ, khoảnh khắc sinh tử khiến ai cũng thót tim (1 giờ trước)