Tâm sự

Vợ chồng tôi khó chịu vì chị dâu lười biếng, keo kiệt

Chị đã lười lại còn tị nạnh, suốt ngày kể khổ với mẹ chồng để bà nghĩ chị đáng thương. 

Chị đã lười lại còn tị nạnh, suốt ngày kể khổ với mẹ chồng để bà nghĩ chị đáng thương. 

Vợ chồng tôi khó chịu vì chị dâu lười biếng, keo kiệt

Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi đã xin ăn riêng vì không chịu nổi chị dâu mà cũng chưa yên. Bố mẹ chồng ở nhà trông con cho vợ chồng chị đi làm, vậy mà ông bà còn phải hầu hạ giặt giũ, cơm nước sẵn sàng cho nhà chị. Nếu bận quá không nấu được mẹ chồng lại bảo tôi nấu đỡ, nhỡ nhàng một hai lần tôi còn chấp nhận nhưng quá nhiều lần như vậy không được. Bố mẹ chồng tôi cứ như cố làm hết để chị dâu không phải làm gì, mà chị ấy cũng không phải ngoan hiền, không ít lần cãi lại mẹ chồng. Chính chồng tôi cũng thấy khó chịu nhưng góp ý thì bố mẹ chồng cứ bênh, tôi phải làm sao?

Theo Hiền (Ngoisao.net)