Tâm sự

Vợ có quan hệ mờ ám với thầy giáo dạy lái xe

Sao khi thầy gọi mà vợ tôi không nói thẳng là đang ở nhà với gia đình và chuẩn bị ăn cơm tối, việc này thể hiện sự tôn trọng chồng con mà.

Sao khi thầy gọi mà vợ tôi không nói thẳng là đang ở nhà với gia đình và chuẩn bị ăn cơm tối, việc này thể hiện sự tôn trọng chồng con mà.
 
Vợ có quan hệ mờ ám với thầy giáo dạy lái xe
 

Vài năm trước, trong những lần vợ chồng bất hòa vì con đầu vào đại học và khó khăn trong công việc của chúng tôi, vợ nói "Biết như thế này thì tôi làm gái có thể kiếm được tiền và thăng chức nhanh". Nghe như thế tôi thực sự không biết nói gì, chỉ im lặng và coi lời nói đó là sự bồng bột, nói không chủ đích. Trong một lần khác, khi vợ nhắc lại lời nói đó, tôi đã buột miệng: "Cứ đi mà làm những gì mình thích đi", vợ lại nói: "Giờ già như thế này rồi ma nó ngửi". Chuyện đó cũng quên đi và cuộc sống chúng tôi vẫn hạnh phúc, hòa hợp.

Gần đây, vợ tôi tham gia một lớp học bồi dưỡng ngắn ngày do cơ quan cử đi. Học được 4 ngày thì trong lúc vợ chồng đang chuẩn bị bữa cơm gia đình, vợ nhận được cuộc gọi của thầy giáo kiểu như mời đi ăn, hay đi giao lưu gì đó. Vợ tôi nói rằng đang về quê xa, cứ nói đi nói lại là "Không, không, hôm sau em sẽ chúc mừng thầy riêng", cũng không thấy nói chuyện về việc học hay công việc gì đó trên lớp. Tôi có phần bực bội bởi 3 lý lẽ: Sao học sinh mới đi học được 4 ngày mà thầy giáo đã có số điện thoại, lại gọi vào giờ cơm tối. Sao thầy gọi mà vợ tôi không nói thẳng là đang ở nhà với gia đình và chuẩn bị ăn cơm tối, việc này thể hiện sự tôn trọng chồng con, vì đang ở cùng chồng trong bếp. Sao thầy gọi tới 5-7 phút mà vợ tôi chỉ trả lời những câu đại loại như thế, không có gì cụ thể cho việc học hay quan hệ bạn bè gì đó. Giờ tôi phải làm sao đây?

Theo Lâm (VnExpress.net)