-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Tâm sự
05/01/2016 17:21Vợ cũ của chồng khiến chúng tôi "sống không bằng chết"
Tôi quen và yêu lúc anh nói đang làm thủ tục ly dị vợ. Anh yêu tôi, nói sẽ làm thủ tục nhanh để đàng hoàng đón tôi về ngôi nhà đang xây dở. Được một thời gian tôi biết mình có thai, cũng là ngày anh nói đã xong xuôi thủ tục ly dị, đưa tôi về nhà. Tưởng hai đứa sẽ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc khi về chung nhà nhưng ngược lại, địa ngục do vợ cũ anh bắt đầu mở ra, chúng tôi bị chị hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác.

Chị nói mình không có đủ bằng chứng để kiện rằng cơ ngơi anh đang có là do chị mà ra, vì thế chị sẽ làm cho cả nhà chúng tôi không ngóc đầu lên được, chúng tôi phải ra đường sống chị mới hài lòng. Chị cho rằng kẻ tồi tệ như gia đình anh và "hồ ly" thích săn đón, mon men ngồi chờ để được hưởng thành quả như tôi không đáng được sống an nhàn, hạnh phúc.
Chồng tôi bị người của chị đánh đến nhập viện mà cũng không dám báo công an. Bố mẹ chồng phải quỳ xin chị tha cho nhà họ mà chị nói mình vẫn chưa hài lòng. Công việc buôn bán của bố mẹ anh cũng gặp khó khăn khi bị chủ từ chối cung cấp hàng hóa. Em gái anh đang ở trọ cũng vì chuyện gia đình mà ảnh hưởng, bị bạn trọ xa lánh. Bố mẹ tôi cũng vì tôi bị chị làm cho nhục nhã, bố mẹ đều là công nhân viên chức, mẹ là giáo viên đã bị trường cho tạm nghỉ vì chuyện lùm xùm của tôi. Mẹ bị phụ huynh khinh, không muốn con học thêm, họ nói đến tôi mẹ không dạy được, đi cướp chồng người thì dạy con họ chỉ thêm hư.
Vợ chồng tôi bây giờ đang sống trong lo sợ, mỗi khi ra đường đều lo nơm nớp. Chồng tôi đã nói hay để anh quay lại với chị một thời gian cho yên chuyện. Anh cố gặp chị nói chuyện nhưng chỉ nhận lại được "bát muối hất vào mặt" rồi đuổi đi. Tôi không biết vợ chồng phải sống ra sao trong tương lai khi trong lòng luôn lo lắng, sợ sệt. Gia đình bố mẹ anh cũng bắt đầu gặp khó khăn kinh tế do bị chị chặn đường kinh doanh, còn nhà tôi cũng chẳng tốt hơn gì. Chúng tôi thật sự rất sợ ra đường, không biết làm sao để chị nguôi giận mà kết thúc cuộc chiến này đây? Mong các bạn đọc tư vấn.
Theo Hằng (VnExpress.net)








- Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay” (16 phút trước)
- Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước (21 phút trước)
- Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập (23 phút trước)
- Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm (30 phút trước)
- Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường (36 phút trước)
- 7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới (39 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên (46 phút trước)
- Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển (52 phút trước)
- Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc (57 phút trước)
- Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt (1 giờ trước)




