-
Giá bạc hôm nay 24/5: Bạc miếng, bạc thỏi, bạc thế giới sụt giảm không phanh, nhà đầu tư phòng thủ -
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh
Tâm sự
23/05/2017 17:34Vợ ích kỷ vì không muốn tôi lo cho chú ruột và em họ
Vợ nói tôi bao đồng, đã giàu chưa mà gánh nặng như thế, lo cho tất cả họ hàng bên nội. Tôi thấy bất mãn với cuộc hôn nhân này.
![]() |
Tôi viết tâm sự của mình lên đây không muốn "vạch áo cho người xem lưng", vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau nhưng tôi muốn một vài người khác đã trải qua cuộc sống gia đình có kinh nghiệm nói rõ xem tôi có bao đồng hay vợ ích kỷ? Tôi và vợ quen nhau qua mạng xã hội, tôi lớn hơn vợ 2 tuổi. Hai đứa tôi đều chưa đến 30. Tôi dọn ra sống riêng, tách khỏi bố mẹ từ khi chia tay mối tình đầu. Một mình tôi bươn chải, vừa lo cho thân vừa lo cho gia đình (tôi còn bà nội, chú thím út và 2 đứa em của chú thím đang sống cùng bà nội). Ba mẹ tôi đang ở Mỹ nhưng cũng "đường ai nấy đi" từ lâu rồi.
Trước đây khi chưa cưới vợ, tôi cũng có phụ giúp tiền gửi về cho bà nội và chú thím. Vợ chồng tôi giờ cưới được 2 năm, một vài lần ba gọi xin tiền ngoài số tiền cố định mỗi tháng tôi cho ba. Vợ tôi cằn nhằn tại sao cho nhiều như vậy. Vợ nói cô ấy cũng có cha mẹ họ hàng, mấy chục đứa em họ, nếu cô ấy cũng lo cho từng người vậy thì sẽ thế nào. Tôi không đồng ý vì hoàn cảnh tôi khác. Gia đình tôi nghèo, bà nội già rồi, chú cờ bạc lâm vào bước đường cùng, em họ con của cậu lấy chồng năm 17 tuổi lại ôm 2 đứa con cũng không làm ra tiền. Trong gia đình nội chỉ trông chờ vào tôi, chị gái tôi có chồng và cũng phụ giúp số ít hạn chế.
Giờ đây vợ chồng tôi định để dành tiền về Việt Nam thăm nhà vì vợ nói nhớ gia đình, sẵn tiện tôi cũng muốn về thăm nội, có điều tôi và vợ lại cãi nhau. Vợ tôi nói ở Mỹ mỗi tháng đã đóng hụi rồi, giờ về Việt Nam tôi lại đòi cho thêm tiền từng người, biết cho bao nhiêu mới đủ. Vợ bảo có thì chút ít gọi là quà cáp, của ít lòng nhiều, chứ chú tôi cứ gây nợ rồi xin tiền, em họ không nuôi nổi thì đừng đẻ, tại sao đẻ rồi phải bắt người khác lo? Vợ nói tôi bao đồng, đã giàu chưa mà gánh nặng như thế, lo cho tất cả họ hàng bên nội. Tôi thấy bất mãn với cuộc hôn nhân này, có phải vợ quá ích kỷ hay không?
Độc giả Nghĩa
Theo VnExpress.net
- Clip: Sạc dự phòng phát nổ trong thang máy, người phụ nữ hốt hoảng thoát thân trong gang tấc (10:33)
- Jang Geun Suk lần đầu cởi mở chuyện cưới xin sau thời gian điều trị ung thư (45 phút trước)
- Gia đình đang yên ấm bỗng "dậy sóng" giữa đêm chỉ vì đoạn clip 30 giây của nàng dâu trên mạng xã hội (52 phút trước)
- Geely EX2 sắp đón phiên bản nâng cấp với phạm vi vận hành ấn tượng 460 km mỗi lần sạc (57 phút trước)
- Diễn viên châu Á duy nhất được vinh danh ở Cannes (1 giờ trước)
- Diễn biến thót tim vụ cướp điện thoại ở Thái Nguyên, tình trạng sức khoẻ bà bầu hiện tại? (1 giờ trước)
- Mẹ bán đất trúng quy hoạch được 2 tỷ nhưng ngày chia tài sản và xấp tiền buộc chun khiến tôi chết lặng (1 giờ trước)
- VinFast ra mắt bộ nhận diện mới cho dòng xe điện Green (1 giờ trước)
- 3 chị em họ tử vong trên sông Trà Khúc: Nỗi đau phủ kín xóm nghèo, gia đình mất cùng lúc hai con trai (1 giờ trước)
- Bản lĩnh của nữ sinh tốt nghiệp sớm với bảng điểm tuyệt đối toàn A nhờ kiên định lối đi riêng (1 giờ trước)
