Tâm sự

Vợ khéo đủ đường nhưng chẳng chịu chiều tôi chuyện chăn gối

Nhiều khi tôi nghĩ đã vậy nên ngủ riêng để khỏi phải ham muốn đến vợ và tìm cách cải thiện ở bên ngoài. 

Vợ khéo đủ đường nhưng chẳng chịu chiều tôi chuyện chăn gối
Ảnh minh họa

Tôi cưới cô vợ năm 30 tuổi, cô ấy ít hơn 5 tuổi, xinh xắn ngoan ngoãn khéo léo từ ăn nói đến mọi việc trong gia đình cũng như trong quan hệ với mọi người. Gia đình tôi có 2 con trai, mọi việc đều bình thường không có gì phải lo nghĩ, cho đến lần gần gũi chăn gối mới đây. Tôi tình cảm, nhẹ nhàng, nhưng vợ cứ nói không thích, tôi đành buông, lòng tự dưng buồn, khựng lại và bỏ đi nằm ngoài phòng ngủ.

Từ trước đến giờ việc quan hệ vợ chồng nếu nói là bình thường thì cũng bình thường thật đấy, hay nói là không bình thường cũng đúng ở chỗ chúng tôi không quan hệ đều đặn được dù chỉ một tuần một lần. Khi vợ đẻ 2 đứa cũng là khoảng thời gian tôi phải chịu đựng, không đi lăng nhăng bậy bạ. Tôi không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này. Nhiều khi thiết nghĩ đã vậy nên ngủ riêng để khỏi phải ham muốn đến vợ và tìm cách cải thiện ở bên ngoài. Chân thành cảm ơn các bạn.

Theo Hưng (VnExpress.net)