-
Hà Nội: Sao không làm cầu bắc qua sông Hồng với thiết kế độc đáo như Đà Nẵng?
-
Thót tim cảnh ô tô tràn làn xe máy trên tuyến đường huyết mạch ở TPHCM
-
Khí trong phong thủy nhà ở ảnh hưởng ra sao đến các thành viên trong gia đình?
-
Muốn da đẹp mướt thì cứ ăn món này 3 lần/tuần để nuôi dưỡng làn da và chống lão hóa
-
Toàn cảnh dự án coin mà Shark Bình tuyên bố bị lừa, sau 4 năm mới lên tiếng
-
Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt
-
Ảo tưởng "tổng tài": Giới trẻ sa vào phim, truyện trôi nổi
-
Thuê shophouse triệu USD bán hủ tiếu, bún đậu, phở: Chủ quán "vỡ mộng"
-
Bão số 9 Ragasa diễn biến phức tạp, hủy loạt chuyến bay
-
Vì sao ông Trump bất ngờ đảo ngược lập trường về vấn đề Ukraine?
Tâm sự
08/09/2017 17:55Vợ ngoại tình tôi vẫn không muốn ly hôn vì còn yêu
Mới đây tình nhân của em còn nhắn tin gửi hình thân mật của hai người, yêu cầu tôi ly hôn.
![]() |
Tôi kết hôn được hai năm, đang là trưởng phòng trong một hãng hàng không. Tôi từng nghĩ mình là một người đàn ông may mắn khi cưới em, cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng, luôn phấn đấu trong cuộc sống. Tôi đã đấu tranh với gia đình để được kết hôn với em nhưng cuối cùng em phản bội tôi. Nửa năm trước tôi phát hiện em ngoại tình, em lại luôn phủ nhận dù bằng chứng rõ ràng. Ở cơ quan tôi là người đàn ông được nhận xét là nghiêm khắc và khó tính trong công việc, nhưng trong chuyện này tôi thậm chí không nói được lời ly hôn với em.
Chúng tôi vẫn ngủ cùng phòng nhưng không chung giường, không quan hệ chăn gối. Chỉ những lúc tôi say chẳng biết được gì mới có chuyện chăn gối với em. Cuộc sống ở nhà chẳng khác nào địa ngục, tôi thường chọn cách đi công tác nhưng mỗi đêm như vậy tôi nhận ra rằng mình quá yêu em. Nhìn em tôi lại cảm thấy sợ khi biết em đã ngủ với người khác. Mới đây tình nhân em còn nhắn tin gửi hình thân mật của hai người, yêu cầu tôi ly hôn. Mẹ cũng đang dòm ngó cho tôi một cô gái khác. Vợ giờ muốn xa tôi rồi, em muốn ly hôn, nói cần được bình yên, chúc tôi hạnh phúc bên người mới.
Tâm trạng giờ tôi khó tả. Tôi rất sợ cảm giác sáng không nhìn thấy em nấu ăn, chiều không ai ra mở cửa đón tôi về. Tại sao tôi hèn và yếu đuối như thế này? Tôi có xứng đáng là trưởng phòng không?
Độc giả Thoại
Theo VnExpress.net








- Hà Nội: Sao không làm cầu bắc qua sông Hồng với thiết kế độc đáo như Đà Nẵng? (09:31)
- Tác giả "Bài thánh ca buồn" qua đời (09:25)
- Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của ACB Leasing còn nhiều lỗ hổng (09:24)
- iPhone 18 Pro Max có gì đáng mong đợi để bỏ qua iPhone 17 Pro Max? (09:23)
- Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100% (09:21)
- Thót tim cảnh ô tô tràn làn xe máy trên tuyến đường huyết mạch ở TPHCM (09:21)
- Messi thăng hoa rực rỡ, Inter Miami thắng đậm New York City (09:21)
- Khí trong phong thủy nhà ở ảnh hưởng ra sao đến các thành viên trong gia đình? (09:17)
- Nửa đêm ở tuyến đường vừa lắp thí điểm camera AI: Hình ảnh gây ngỡ ngàng (09:15)
- Tranh cãi Hương Giang thi Miss Universe (09:13)




