-
Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn" -
Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích -
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11
Tâm sự
17/05/2019 15:03Vô tình làm vỡ bình cổ của bố chồng, tôi kinh ngạc phát hiện ra bí mật về thân phận thật sự của chồng mình
Nhà chồng có hai người con trai và một cô con gái, chồng tôi là cả, hai em thì đang còn đi học. Bố chồng thì đối xử rất tốt với vợ chồng tôi, ngược lại mẹ chồng thì rất ghê gớm ích kỷ thậm chí còn cay độc.
Mỗi khi tôi làm gì không vừa lòng bà sẵn sàng ném vào mặt tôi những từ rất khó nghe. Về làm dâu được 3 năm mà tôi khóc còn nhiều hơn cười.
Thế nhưng những lúc có bố hay chồng tôi ở nhà, bà không bao giờ dám mở lời nói nặng với con dâu, có chăng chỉ là cái lườm nguýt thật đáng sợ.
Nhiều lần tôi tỏ ý muốn ra ở riêng, nhưng chồng không chịu bảo muốn báo hiếu bố mẹ, đợi khi nào các em lập gia đình hết rồi mới ra ở riêng.
Một hôm đang lau bàn thờ, tôi vô ý làm vỡ cái bình cổ rất to. Đang lúc lo sợ bị bố chồng chửi thì tôi phát hiện trong đống đổ vỡ có một tờ giấy đựng trong túi ni lông.
Đó là tờ di chúc mà bố chồng đã viết từ nhiều năm trước. Trong đó viết chồng tôi là con nuôi, ngôi nhà mọi người đang ở là của bố mẹ đẻ của chồng tôi, sau này không ai có quyền tranh giành ngôi nhà với anh.
Khi biết sự thật về gia thế của chồng, tôi lại thấy rất vui vì có thể lên mặt với tất cả những người ở nhờ bao năm nay.
Chồng vừa về nhà tôi hí hửng đưa cho anh ấy bản di chúc, thế nhưng anh đọc lướt qua rồi bảo tôi lấy ở đâu cất vào chỗ đó, đừng để lộ cho ai biết.
Tôi không chịu bắt chồng phải đòi lại ngôi nhà và đuổi những người đáng ghét kia đi. Tưởng chồng ủng hộ ai ngờ vừa nói xong, anh tát cho tôi một cái trời giáng, rồi chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói rằng cấm can dự vào chuyện gia đình của chồng.
Không cam chịu thiệt thòi tôi đã âm thầm điều tra về thân phận của chồng tôi. Một người dì, em của mẹ chồng kể: "Bố đẻ của chồng tôi đi biển chết mất xác, mẹ đẻ đau khổ quá sinh bệnh mà chết sau đó vài tháng. Trước khi chết bà giao lại đứa con trai duy nhất cho người bạn thân của chồng nuôi. Và giao cả ngôi nhà cùng rất nhiều tiền nữa".
Qua lời kể của người gì đó càng chứng minh quyền sở hữu ngôi nhà chúng tôi đang ở là do bố mẹ đẻ của chồng tạo dựng. Nếu đợi cho bố mẹ chồng nuôi khuất núi thì quyền thừa kế kia mới chính thức có hiệu lực.
Từ khi biết sự thật về thân phận của chồng, tình hình mẹ chồng nàng dâu càng căng thẳng hơn. Tôi rất muốn khuyên chồng nên giành lại ngôi nhà càng sớm càng tốt để cuộc sống được yên ổn. Nhưng chẳng biết phải làm như thế nào để chồng không tức giận. Mọi người giúp tôi với.
Theo Lan Anh (Helino)
- 7 ngày ra quân kiểm soát nồng độ cồn, Cảnh sát Bắc Ninh xử phạt 1.300 "ma men" (08:18)
- Liên tiếp phát hiện răng người trong đồ ăn tại Trung Quốc (08:17)
- Phụ huynh nghi nhà cung cấp suất ăn bán trú cho nhiều trường học ở Hà Nội dùng "dầu đen kịt" (08:12)
- Tra VNeTraffic bất ngờ thấy vẫn đứng tên xe đã bán từ lâu, giải quyết thế nào? (30 phút trước)
- CLIP: Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử (51 phút trước)
- Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia (55 phút trước)
- Xây cầu Phú Mỹ 2 hơn 12.900 tỷ đồng theo hình thức PPP (59 phút trước)
- Truyền thông Hồng Kông hé lộ cánh tay phải của "ông trùm" Chen Zhi (1 giờ trước)
- Vụ loạt villa đổ sập sau bão số 10: Chủ đầu tư dự án nói gì? (1 giờ trước)
- "Mỏ vàng" trôi vào bản sau cơn lũ, xã lập tổ 10 người thay nhau canh gác (1 giờ trước)