-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Tâm sự
16/07/2018 16:58Vợ tôi là một cô gái có nhan sắc bình thường nhưng lúc nào cũng tưởng mình xinh đẹp lắm
Vợ tôi là cô gái có nhan sắc bình thường, từ khi yêu cho đến lúc lấy chưa bao giờ tôi thấy ai khen vợ xinh đẹp cả. Ấy vậy mà cô ấy luôn cho mình là xinh đẹp. Mỗi lần vợ mua bộ váy mới hay một thỏi son mới đều khoe với chồng và bắt ép chồng phải khen.
Khen nhiều quá mỏi mồm tôi tức quá liền chê: “Người như em có đắp vàng bạc vào thì cũng không thể là công chúa được đâu, cứ tự nhiên cho đẹp vợ ơi”. Không ngờ cô ấy đùng đùng nổi giận nói là tôi có người đàn bà khác rồi không thèm yêu vợ nữa.
Vợ vào phòng khóc chán rồi cũng chẳng buồn nấu cơm nước khiến tôi vừa phải nấu ăn vừa bế con. Cơm bê đến mồm vợ cũng không thèm ăn cứ nằm lì đó mà khóc. Hai ngày sau cô ấy vẫn không chịu ăn cơm cũng chẳng đi làm, cứ nằm trên giường lúc khóc lúc ngủ.
Chỉ đến khi tôi mở lời xin lỗi và khen vợ đẹp thì cô ấy mới thôi đày đọa chồng. Từ đó trở đi sợ cái tính trẻ con của vợ nên tôi không bao giờ dám chê vợ một điều gì mà chỉ có khen.
Cho đến một ngày, anh trai tôi từ nước ngoài về nước chơi và đến thăm nhà tôi. Vợ tôi luôn miệng khen anh ấy dạo này đẹp trai phong độ hơn xưa trước mặt chồng. Tôi cũng chẳng ghen tuông gì cả, chỉ đến khi anh trai về thì vợ nhìn chằm chằm vào mặt tôi mà bảo: “Em có nhan sắc xinh đẹp thế này mà đi bên anh chàng "vẩu" thấy ngại lắm. Ngày mai em dẫn anh đến phòng khám nha khoa làm lại răng, khi đó vẻ đẹp của chồng không thua gì anh trai đâu. Nhìn anh trai của chồng đẹp quá, em phát ghen với chị dâu”.
Tôi có thể chịu đau về thể xác được nhưng câu nói của vợ khiến tinh thần tôi bị tổn thương ghê gớm. Không ngờ hai vợ chồng lấy nhau được gần 6 năm rồi mà trong mắt vợ tôi chỉ là anh chàng “vẩu” xấu xí.
Tôi có nên làm lại răng để được đẹp như anh trai và mang lại niềm vui cho vợ không mọi người ơi? Hay nên chỉnh đốn lại vợ cho vợ bớt mơ mộng hão huyền?
Theo Nguyễn Tiến Quyết (Helino)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (14 phút trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (55 phút trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (1 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (2 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (2 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (2 giờ trước)
- Vụ ô tô lao khỏi cao tốc làm 4 người chết: Trục lái từng được gia cố nhiều lần (2 giờ trước)
- Phát hiện tiệm photocopy tự ý in chui hàng chục đầu sách giáo khoa, giáo trình (3 giờ trước)