-
Phá đường dây bán gần 1.500 văn bằng giả, hai cán bộ Đại học Ngoại thương bị khởi tố -
Asian Cup 2027 không hoãn, tuyển Việt Nam sắp hội quân -
Miền Bắc sắp đón mưa rào trong 2 ngày, nhiệt độ vẫn chạm ngưỡng 34 độ -
Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú -
TPHCM tìm nhân chứng vụ nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại sân vận động Thống Nhất -
5 điện thoại Android mạnh mẽ đáng mua: Samsung, Google, REDMAGIC có gì nổi bật? -
Thanh Hóa: Triệt phá “lò” in, sản xuất tiêu thụ hơn 100.000 bộ giấy tờ giả ở Campuchia -
Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội -
Khánh Hòa chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 -
Nỗi đau sau nụ cười trong bữa liên hoan 20/10 và lời thú nhận làm nhà chồng bật khóc
Tâm sự
22/01/2018 22:28Vừa ân ái mặn nồng xong, chồng ném xấp tiền vào mặt hỏi: "Giá từng này có rẻ quá không"
Tôi kết hôn với Đạt được 3 năm, có 1 cô con gái đầu lòng, vì hai vợ chồng còn trẻ kinh tế lại chưa khá giả nên bàn với nhau để khi nào bé được 4 tuổi thì sinh tiếp. Vì nhà chồng còn 2 anh trai cháu trai cũng vài đứa thế nên chuyện sinh trai gái với tôi không bị áp lực.
Đó cũng là điều may bởi nghe nói trước kia chị dâu cả sinh con gái đầu lòng bị mẹ chồng ghẻ lạnh cho tới khi sinh được đứa đích tôn thì mới được coi trọng.
Chúng tôi cưới nhau xong thì ở riêng vì bên nhà tôi kinh tế bình thường so với nhà chồng thấp kém hơn nên có lẽ đó là lý do mẹ chồng chẳng mấy mặn nồng, nhưng đôi khi thế lại tốt chẳn ở cùng, chẳng mấy khi gặp dù không được tình cảm gần gũi cũng chẳng sao.
Hai vợ chồng khá hòa hợp về mọi chuyện chỉ có dạo này anh hay rượu chè hơn nên chúng tôi cãi nhau thường xuyên về vấn đề ấy. 1 phần do công việc, tôi hiểu anh bị áp lực nhiều phần nữa tôi chẳng thể hiểu vì sao anh giống như 1 người khác.
Nhất là khi anh say anh như trở thành người hoàn toàn xa lạ, chúng tôi cũng nói chuyện thẳng thắn với nhau về điều đó thì anh bảo có lẽ do áp lực công việc nhiều quá với vực mãi mà kinh tế chưa đâu vào đâu nên buồn thành ra như vậy.
Tôi cũng bảo anh vợ chồng bảo ban nhau làm ăn rồi sẽ ổn cả chỉ cần hai đứa thương yêu nhau thì cơm rau cơm cháo cũng chẳng sao.
Nhưng được thời gian anh lại chứng nào tật đó, hay đi rượu chè chẳng say xỉn gì nhưng về nhà im như thóc mặt nặng mày nhẹ, chẳng đỡ đần tôi việc nhà như xưa tôi buồn lắm.
Cho đến đêm hôm đó, anh đi uống rượu về đã khá say và muộn, có lẽ là lần này uống nhiều nhất, sau khi thay đồ đi ngủ nửa đêm hai vợ chồng quan hệ, xong xuôi anh chẳng hiểu tỉnh hay mê rút liền tập tiền ném vào mặt tôi và hỏi: "Giá từng này có rẻ quá không đã đủ chưa..."
Tôi sốc hoàn toàn và chết lặng tại chỗ nước mắt tuôn ra, chẳng hiểu thế nào, sáng hôm sau dậy anh như chẳng nhớ gì còn tôi thì như xác không hồn, anh đã đi làm và giống như quên hết. Giờ tôi nên làm thế nào đây, có lẽ anh ngoại tình hay nói đúng hơn anh có quan hệ với người khác và đêm đó nhầm thành tôi, hay anh đã chán vợ chán con rồi??
Theo TH (Khỏe và Đẹp)
- HLV Vincent Kompany ngã quỵ trên sân tập, nhập viện cấp cứu khẩn (23:15)
- 3 loại rau ít thuốc trừ sâu nhất vẫn thường bán đầy chợ, nhiều người không hề hay biết (53 phút trước)
- Khởi tố người đăng tin Novaland có nguy cơ phá sản để "câu view" (1 giờ trước)
- Tất cả sân bay ở Moscow đóng cửa do nguy cơ bị tấn công (1 giờ trước)
- Mẫu iPhone cũ giá giảm rất sâu sau khi iPhone 18 Pro Max ra mắt, đáng mua nhất hiện nay (1 giờ trước)
- MU bắt đầu đàm phán với HLV mới thay Carrick (2 giờ trước)
- Kết quả HAGL 0-2 SLNA: SLNA lên đỉnh bảng V.League (2 giờ trước)
- Lý do Hà Nội chọn Vĩnh Hưng để tái thiết đô thị (3 giờ trước)
- Triều Tiên bị cáo buộc tăng cường rải mìn, căng thẳng biên giới với Hàn Quốc leo thang (3 giờ trước)
- Petimex bị đề nghị khởi tố: Hé lộ những vấn đề đáng chú ý về tài chính của doanh nghiệp (3 giờ trước)