-
Từ 15/8, người dùng VNeID mức 2 được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% với ôtô -
Công an thông tin nóng vụ nữ tài xế xe bán tải bất chấp vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ đã bật -
Các trường đại học sẽ làm gì khi có thí sinh đạt điểm 10 Toán ở Tuyên Quang đăng ký xét tuyển? -
Đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sau loạt sai phạm gây tranh luận -
Số nạn nhân thiệt mạng trong động đất kép tại Venezuela lên gần 4.500, chính phủ gấp rút lo nơi ở cho người dân -
Chính thức thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam từ tối 15.7, tài xế cần chuẩn bị trước khi lưu thông -
Nóng: Công an Cà Mau thông tin kết quả xác minh vụ nghi thí sinh gian lận thi tốt nghiệp THPT -
Bộ Công an nói gì về quy định người thân, bạn bè ở qua đêm phải thông báo lưu trú? -
Bão Haishen vừa suy yếu Biển Đông lại xuất hiện áp thấp mới, kịch bản thời tiết tháng 7 gây chú ý! -
Diễn biến mới vụ điểm Toán bất thường tại Tuyên Quang: Có kiến nghị từ cơ quan của Quốc hội
Tâm sự
16/07/2017 16:02Vừa vào nhà, chị chồng đã hầm hầm mang đổ bỏ đĩa thức ăn tôi chuẩn bị cho chồng
Tôi còn chưa kịp tỏ ra ngán ngẩm vì gặp lại chị chồng thì chị ấy đã “nhảy dựng” lên khi nhìn vào mâm cơm...
Tuy hai vợ chồng tôi được sống riêng tại một chung cư nhỏ nhưng lại phải chịu phiền toái từ chị chồng. Chị chồng tôi đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Dù chồng tôi đã trưởng thành, lập gia đình nhưng chị chồng vẫn coi như trẻ con cần chăm sóc.
Lúc nào chị chồng tôi cũng để ý, xét nét người khác, đặc biệt là em dâu như tôi. Chị chồng dặn tôi về thói quen ăn uống, ngủ nghỉ, sở thích của chồng. Những điều này khi yêu tôi đều đã biết hết rồi. Chị nói tôi phải toàn tâm lo cho chồng, ăn uống và làm đẹp bản thân ít thôi. Không ít lần chị đến nhà tôi, chê nhà bừa bộn, bẩn thỉu, chồng tôi sống thế này sớm sinh bệnh... làm tôi rất khó chịu.
![]() |
| Không ít lần chị chồng đến nhà tôi, chê nhà bừa bộn làm tôi rất khó chịu. (Ảnh minh họa) |
Tôi đã từng nổi nóng với chồng vì chuyện chị can thiệp thái quá vào cuộc sống riêng tư của chúng tôi. Chồng tôi không dám nói ra, sợ chị gái phật ý. Hai vợ chồng nghĩ mãi cũng không ra cách nào chấm dứt tình trạng này.
Một thời gian sau, chị chồng tôi đi công tác, cuộc sống của vợ chồng tôi dễ thở hơn. Chúng tôi ăn, ngủ, chơi,... tự do mà không bị ai càm ràm, nhắc nhở. Rồi cũng vào thời gian đó, công ty tôi tổ chức chuyến du lịch xuyên Việt. Do chồng khi ấy bận việc nên tôi không rủ đi cùng.
Đến nơi du lịch, công ty tôi được thết đãi món đuông dừa, một đặc sản hiếm lạ. Đây là món ăn sống, phải ăn khi con đuông dừa vẫn còn ngọ nguậy trong đĩa. Tuy trông hơi “ghê người” nhưng ăn rất ngậy và bùi. Tôi tìm hiểu trên mạng thấy món này có nhiều chất dinh dưỡng nên quyết định mua về cho chồng. Chồng tôi thích mấy món nhậu lạ thế này lắm.
Tôi kết thúc chuyến du lịch và về đến nhà khi trời đã sẩm tối. Khi ấy, chồng tôi còn chưa đi làm về. Tôi thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi vội nấu cơm để chồng về không đói. Bữa cơm hôm ấy, tôi trổ tài nấu nướng với tất cả đồ ăn tôi đem về sau chuyến du lịch: hải sản, rau ôn đới,... và đương nhiên không thể thiếu đuông dừa.
Chồng tôi về đến nhà, thấy tôi đã mừng quýnh lên. Sau khi nhìn mâm cơm, anh càng thích thú hơn, liên tục nịnh tôi giỏi vỗ béo chồng.
![]() |
| Tôi cảm thấy rất uất ức nhưng chồng ra hiệu tôi cố nhịn đi, khiến tôi phải im theo. (Ảnh minh họa) |
Khi hai vợ chồng đang ăn vui vẻ thì có tiếng chuông cửa. Ban đầu, chúng tôi không hiểu ai lại đến chơi vào giờ này. Khi tôi ra mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên bởi chị chồng tay xách nách mang rất nhiều đồ. Chị khệ nệ xách đồ vào nhà, khoe với chúng tôi chị đã mua rất nhiều thuốc bắc để chồng tôi uống cho mát gan.
Tôi còn chưa kịp tỏ ra ngán ngẩm vì gặp lại chị chồng thì chị ấy đã “nhảy dựng” lên khi nhìn vào mâm cơm. Chị chồng quát tôi cho chồng ăn gì mà mất vệ sinh thế này. Nói là làm, chị cầm đĩa đuông dừa đổ luôn vào thùng rác ở bếp, mặc cho chồng tôi ra sức ngăn lại. Chị chồng quay ra mắng tôi ăn uống vô bổ, ngay cả những điều tối thiểu cũng không biết. Thói quen hại như thế thì chỉ có hại chồng tôi.
Tôi cảm thấy rất uất ức nhưng chồng ra hiệu tôi cố nhịn đi, khiến tôi phải im theo. Sau khi cằn nhằn một hồi, chị chồng tôi ra về, không quên ngoái nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm. Chắc chắn tôi phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này thôi, không thể để chị chồng tiếp tục tự ý nữa. Các chị em có thể cho tôi ít lời khuyên không?
Theo PV (Trí Thức Trẻ)
- MU chính thức công bố tân binh thứ 2 trong vòng 48 giờ (20:04)
- Thảm án tại Lộc Ninh: Nghi phạm sát hại mẹ con bạn gái rồi dùng điện tự sát (56 phút trước)
- Đề nghị xử lý fanpage "Thời Tiết Hà Nội" vì tung tin thất thiệt, gây ảnh hưởng du lịch Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Phát hiện thêm nhiều di vật, nâng tổng số lên 74 bộ hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- Bị bạn học dùng kéo đâm xuyên sọ, bé trai 11 tuổi nguy kịch tính mạng (2 giờ trước)
- Tạm giam hai tài xế đập xe, rượt đuổi đánh nhau kinh hoàng giữa ngã tư ở TPHCM (2 giờ trước)
- Phát ngôn mạnh miệng của chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vì buôn lậu kim cương (2 giờ trước)
- Bác bỏ thông tin bịa đặt về việc một CSGT ở Vĩnh Long bị dừa rơi trúng đầu tử vong (2 giờ trước)
- Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (3 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo căn bệnh đang âm thầm tấn công người trẻ vì 5 thói quen phổ biến (3 giờ trước)

