-
Tai nạn kinh hoàng giữa hai xe máy ở Đồng Nai: 3 thương vong, một cụ ông tử vong tại chỗ -
Dở khóc dở cười chuyện xây nhầm nhà 3 tầng trên đất người khác ở Hà Nội -
Bảo mẫu cho giới siêu giàu: Làm 12 giờ mỗi ngày, thu nhập 5,2 tỷ đồng -
Tài xế xe khách ở Thanh Hóa bị phạt 5,9 triệu đồng vì dùng điện thoại khi lái xe -
Nữ sinh tự lái phi cơ riêng 8 tiếng đến trường: Sở hữu bằng phi công trước cả bằng lái ô tô -
Hội nhóm “ghét bố mẹ” trên MXH: Khi không gian trút bỏ bức bối vô tình khoét sâu thêm tổn thương -
TP.HCM và Nam Bộ mưa lớn, có nơi trên 180mm, cảnh báo ngập do triều cường -
Thiếu úy phi công Trần Văn Năm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân -
Gần một năm sau biến cố của Shark Bình, “đế chế” NextTech còn lại những gì? -
Tòa phân định 301.000 USD và hơn 743 triệu đồng trong vụ ông Chiêm Quốc Thái
Tâm sự
05/09/2017 15:20Yêu vợ nhưng tôi chẳng thể dứt khỏi tình cũ vì quá hợp chuyện ấy
Tôi muốn chấm dứt với người cũ vì còn yêu vợ con, nhưng lại cũng muốn gặp cô ấy chỉ để thỏa mãn tình dục.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Yêu nhau được 2 tháng, tôi phát hiện cô ấy có thai hơn 4 tháng (tất nhiên là cái thai không phải của tôi). Cô ấy không gặp tôi trong vòng một tuần để đi phá thai, bình thường chúng tôi ngày nào cũng gặp, nay cả tuần cô ấy không gặp mà không có một lý do chính đáng, vì lẽ đó tôi nghi ngờ và tìm hiểu nên biết được chuyện đó. Tôi đã chủ động chia tay, dù buồn và thất vọng nhưng quyết tâm từ bỏ. Cô ấy xin lỗi và níu kéo nhưng tôi đã quyết, chuyện trước kia tôi không tính đến nhưng không thể chấp nhận một người vợ như thế ở thời điểm hiện tại.
Nửa năm sau tôi gặp vợ bây giờ, yêu nhau gần một năm thì cưới. Chúng tôi cũng đi quá giới hạn trước khi cưới khoảng một tháng. Khi chúng tôi ân ái, tôi có cảm giác thích hơn so với những lần gần gũi người cũ. Chúng tôi cứ hễ gặp nhau lại có chuyện đó, vì cũng sắp cưới nên bố mẹ hai bên không ngăn cấm. Đám cưới diễn ra, vợ chồng hạnh phúc lắm, đặc biệt là chuyện ấy hòa hợp cho đến khi vợ có bầu đứa con thứ nhất, vợ không còn đam mê chuyện ấy nữa. Tôi cũng thông cảm và thường "tự xử". Chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi nhau nhưng rồi cũng qua đi và vợ có bầu đứa con gái thứ hai. Việc có đứa con thứ hai khiến chúng tôi gặp trục trặc như đứa thứ nhất nhưng cũng vì hiểu chuyện nên tôi thông cảm cho vợ.
Nay đứa con gái thứ hai của tôi được gần 4 tuổi rồi, chuyện chăn gối của vợ chồng có cải thiệu lại nhiều so với lúc trước nhưng tôi vẫn không thấy thỏa mãn như lúc yêu nhau. Tôi nói chuyện với vợ rất nhiều về điều đó, vợ cũng thay đổi nhiều nhưng không làm tôi thỏa mãn. Suốt ngày cô ấy la mệt nhọc dù không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, trong khi tôi làm việc rất căng thẳng nhưng về nhà cũng đỡ đần công việc nhà cho cô ấy, chỉ để mong đến tối cô ấy chiều mình, nhưng vợ cứ làm tôi thất vọng nhiều.
Tình cờ tôi gặp lại người yêu cũ, cô ấy cũng có chồng và hai con khoảng tuổi như con tôi. Chúng tôi lại lao vào nhau trong những cuộc vụng trộm tại nhà nghỉ. Công việc của tôi vẫn căng thẳng và áp lực nên vợ không nghi ngờ. Hơn nữa chúng tôi cũng thi thoảng mới gặp nhau vì cô ấy sống xa tôi khoảng 50 km. Qua lại với cô ấy đã được gần 4 tháng, mỗi tháng bình quân cũng chỉ gặp 2 lần, tôi muốn chấm dứt vì cảm thấy có lỗi với vợ con rất nhiều, tôi yêu và chiều vợ nhiều hơn để có thể xa dần người yêu cũ đi nhưng không được. Chuyện ấy với vợ chồng tôi đều thỏa mãn nhưng có lẽ tôi có nhu cầu chuyện ấy cao, ngày nào cũng đòi vợ trong khi cô ấy chỉ cho phép tôi 3 ngày một lần. Những ngày vợ đèn đỏ cũng khá lâu, phải 10-12 ngày. Tôi cũng mua thuốc, hỏi tư vấn cách chăm vợ để cải thiện nhưng cũng chẳng được bao nhiêu và điều này lại làm tôi chán nản, lại gặp người yêu cũ để giải tỏa.
Người yêu cũ của tôi có lẽ cũng ham chơi, mỗi lần gặp là muốn tôi đưa đi đâu đó, đặc biệt ở những nơi xa chúng tôi từng đến lúc yêu nhau (tôi bây cũng có điều kiện, có xe hơi) mà tôi thì không có thời gian. Hơn nữa tôi chỉ muốn gặp người yêu cũ để giải quyết chuyện ấy chứ không muốn ở bên cô ấy thời gian lâu vì sợ vợ phát hiện. Nhưng có lẽ người yêu cũ rất muốn ở bên tôi thời gian lâu, hôm nào gặp là muốn tôi dành cả buổi, cả ngày trong khi tôi lại không muốn vì còn công việc. Để muốn kiếm thêm tiền nên tôi làm thêm, không vất vả lắm nhưng căng thẳng, áp lực và tốn thời gian của tôi rất nhiều. Nếu bỏ việc thì không được và một điều quan trọng là tôi muốn chấm dứt với người cũ vì còn yêu vợ con, nhưng lại cũng muốn gặp người cũ chỉ để thỏa mãn tình dục. Tôi đang suy nghĩ về điều này nhưng khó quá. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Độc giả Nghĩa
Theo VnExpress.net
- Tai nạn kinh hoàng giữa hai xe máy ở Đồng Nai: 3 thương vong, một cụ ông tử vong tại chỗ (1 giờ trước)
- "Tân binh" MPV 7 chỗ Kia Carens Clavis cập bến Việt Nam: Đẹp mắt hơn, nhiều công nghệ hơn để đấu Xpander (1 giờ trước)
- Góc khuất chấn động tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Bệnh nhân trốn viện mở "tiệc" ma túy, rủ cả điều dưỡng cùng bay lắc (1 giờ trước)
- 4 dấu hiệu cho thấy có thể đã hết yêu (1 giờ trước)
- Lầu Năm Góc được cho sắp cắt giảm 20% vị trí tướng, đô đốc (1 giờ trước)
- Thắng Việt Nam, Chanathip nói điều khiến tất cả phải ngỡ ngàng (2 giờ trước)
- Ngọc Trinh nói gì khi quyết định cho nhà hàng tại TP.HCM tạm đóng cửa sau 2 năm hoạt động? (2 giờ trước)
- Dở khóc dở cười chuyện xây nhầm nhà 3 tầng trên đất người khác ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Giá vàng bật tăng 1 triệu đồng, vàng miếng vượt 143 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Núp bóng công ty mua bán nợ để đòi nợ thuê: Bắt giám đốc cùng 5 đồng phạm tại TP.HCM (2 giờ trước)
