-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Thế giới
08/10/2021 20:5010 năm địa ngục của người phụ nữ bị chồng ép 'bán thân' trực tuyến: Bị xích vào bàn 15 tiếng, kiếm không đủ 17 triệu/ngày sẽ bị đánh
Một chân bị còng khóa vào bàn, trước mặt là một chiếc máy tính, chỉ cần một chút phản kháng thì sẽ nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết... Bằng cách này, Nhậm Anh đã bị chồng mình là Trần Quốc cưỡng chế và thao túng suốt nhiều năm trời. Không chỉ hành hạ về tinh thần và thể chất, Trần Quốc còn buộc vợ phải lên mạng tìm đàn ông để lừa gạt, kiếm tiền về cho hắn tiêu xài.
Mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, Nhậm Anh lên mạng dùng chiêu kể khổ về gia cảnh khó khăn, dùng những lời nói đường mật tâm sự cùng những người đàn ông lạ để chiếm lấy tình cảm rồi yêu cầu đối phương chuyển tiền cho cô. Bất kể là thế nào, nếu không kiếm được 3-5 nghìn tệ (khoảng 10 - 17 triệu đồng) mỗi ngày, Nhậm Anh sẽ bị đánh.
Ngày 16/3/2017, lấy hết can đảm, đánh cược với tính mạng của mình, Nhậm Anh đã gửi một tin nhắn cầu cứu đến cảnh sát.
"Xin hãy giúp tôi. Tôi đang bị người khác nhốt và ép làm chuyện lừa đảo, số tiền lên đến hàng trăm nghìn tệ (hơn 350 triệu đồng)".
Vừa gửi xong tin nhắn, Nhậm Anh vội vã xóa ngay dấu vết. Cô lén nhìn ra cửa, thở phào vì Trần Quốc không xông vào phòng bất chợt. Và giờ, cô chỉ có thể hồi hộp ngồi đợi số phận đến với mình.
Nhậm Anh sinh ra trong một gia đình làm nông ở một huyện nghèo tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Bố mẹ ly hôn nên từ năm 7 tuổi, cô đã được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Năm 2008, Nhậm Anh, 20 tuổi, làm thu ngân trong một quán cà phê internet ở Thượng Hải, vô tình quen biết với Trần Quốc, một người Phúc Kiến.
Vì thiếu vắng tình cảm từ nhỏ, Nhậm Anh bị Trần Quốc làm cho cảm động trước những cử chỉ quan tâm dịu dàng. Hai người nhanh chóng có một mối quan hệ lãng mạn ngọt ngào rồi dọn về ở chung với nhau.
Cơn ác mộng của Nhậm Anh bắt đầu từ đó.
Không lâu sau khi chung sống, Trần Quốc bỗng nhiên lộ rõ bộ mặt thật là một tên vũ phu cặn bã. Hắn thường xuyên ra tay đánh đập, chửi bới Nhậm Anh thậm tệ.
Có lần cô bị Trần Quốc dùng gậy gỗ đập vào đầu phải khâu nhiều mũi. Lần khác hắn dùng dao làm bếp đe dọa và khiến ngón tay út của cô đứt lìa. Khi Nhậm Anh báo cảnh sát thì Trần Quốc chỉ bị phạt cảnh cáo chứ không có biện pháp nào để trừng trị thói vũ phu của hắn ta.
Nhậm Anh sợ hãi bỏ trốn thì bị Trần Quốc gọi cho cảnh sát, tố cáo cô ta là kẻ ăn trộm tiền và là tên nghi phạm bị truy nã. Nhậm Anh sợ hãi đành phải quay trở về với vòng tay quỷ dữ.
Năm 2011, cặp đôi có con, làm giấy đăng ký kết hôn rồi từ Thượng Hải về Trùng Khánh sinh sống.
Từ năm 2013, do không có thu nhập kinh tế, Trần Quốc đã nghĩ ra cách lừa đảo trực tuyến để kiếm tiền và ép buộc Nhậm Anh trở thành đồng phạm với hắn. Thủ đoạn lừa đảo của hắn là lên mạng tìm những người đàn ông cô đơn, nhẹ dạ, bắt Nhậm Anh tâm sự với họ, gửi ảnh khỏa thân, thậm chí là có thể "đi xa hơn" nếu đối phương yêu cầu.
Nhậm Anh phản ứng lại thì bị Trần Quốc đánh cho tả tơi. Không chịu đựng nổi, cô nhiều lần lén bỏ trốn nhưng lần nào cũng bị hắn dùng mọi cách bắt lại.
Năm 2015, Nhậm Anh gọi cảnh sát một lần nữa nhưng do không đủ chứng cứ nên cảnh sát không mở được vụ án. Sau một năm tạm nghỉ, vào tháng 8/2016, Trần Quốc tiếp tục ép Nhậm Anh quay trở lại sự nghiệp cũ.
Để đề phòng Nhậm Anh bỏ trốn, lần này Trần Quốc đã chuẩn bị sẵn một chiếc còng. Mỗi ngày Nhậm Anh đều bị hắn còng chân vào bàn máy tính suốt 15 tiếng đồng hồ để làm việc. Hắn giao cho cô nhiệm vụ là phải kiếm được 3-5 nghìn tệ, nếu không sẽ bị đánh.
Số tiền các nạn nhân bị lừa dao động từ một hai trăm đến hàng chục nghìn tệ. Một trong những người đàn ông đã chuyển cho Nhậm Anh tổng cộng hơn 60.000 nhân dân tệ (khoảng 211 triệu đồng). Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 8/2016 đến tháng 3/2017, trong nửa năm, Nhậm Anh đã lừa đảo hơn 310.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỉ đồng).
Tất cả số tiền do Nhậm Anh lừa được đều bị Trần Quốc dùng để tiêu xài phung phí, mua xe hơi xịn, nuôi phụ nữ khác... Trần Quốc thậm chí còn đưa nhiều cô gái khác nhau về nhà, ba người họ ngủ chung giường và Nhậm Anh cũng không dám hó hé gì.

Vào ngày 16/3/2017, Nhậm Anh lợi dụng sự bất cẩn của Trần Quốc để báo tin cho cảnh sát, sau đó được cảnh sát quận Sa Bình Bá giải cứu. Khi cảnh sát ập vào nhà, Nhậm Anh vẫn đang ngồi bên bàn máy tính, chân bị còng chặt. Tên Trần Quốc ngơ ngác không tin nổi đã bị Nhậm Anh tố cáo.
Phía công tố buộc tội Trần Quốc giam giữ trái phép và gian lận, còn Nhậm Anh bị buộc tội gian lận nhưng đã bị cưỡng chế và đã tự nguyện đầu thú nên hình phạt này cần được giảm nhẹ.
Luật sư bào chữa cho Nhậm Anh nói rằng cô đã phạm tội lừa đảo dưới sự cưỡng bức thô bạo của Trần Quốc, không có ý muốn chủ quan, không được sự giúp đỡ kịp thời nên đề nghị tòa giảm án hoặc miễn hình phạt.
Vào ngày 28/9/2018, Nhậm Anh nói với các phóng viên rằng sau khi sự việc của cô bị phanh phui trên mạng, cô đã nhận được sự đồng cảm của một số nạn nhân. Có người nói rằng cô sẽ không phải chịu trách nhiệm, cũng có người nói cô không cần phải trả lại tiền. Hai người trong số họ cũng gửi thư cho tòa án, bày tỏ sự thông cảm đối với hoàn cảnh của Nhậm Anh.

Ngày 26/10/2018, Tòa án nhân dân Sa Bình Ba đã tuyên án sơ thẩm vụ án. Trần Quốc bị tuyên phạt 7 năm tù giam về tội lừa đảo, giam giữ người trái phép. Nhậm Anh bị kết án 2 năm tù vì tội lừa đảo, 5 năm tù treo và phạt tiền 20.000 tệ (khoảng 70,5 triệu đồng).
Nhậm Anh cho biết cô hoàn toàn chấp nhận bản án này của mình và hy vọng sẽ sớm có thể hoàn thành thủ tục ly hôn với Trần Quốc. Cô cũng hy vọng sau khi chấp hành hình phạt, cô có thể yên tâm trở lại cuộc sống bình thường, không còn liên hệ gì với tên Trần Quốc nữa.
"Tôi thật sự biết ơn quý tòa và tất cả những ai đã quan tâm đến tôi trong thời gian qua. Tôi sẽ chăm chỉ cải tạo để trả ơn xã hội", Nhậm Anh nói.
Theo Song Kỳ (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Vừa đăng quang Miss Korea 2026, Woo Seo Yoon lập tức vướng tranh luận vì loạt ảnh quá khứ (32 phút trước)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (48 phút trước)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (1 giờ trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (1 giờ trước)
- Chồng cũ nhắn một câu lúc nửa đêm, sáng hôm sau tôi mới biết sự thật phía sau (1 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang biến thành công của Việt Nam thành thói quen (1 giờ trước)
- 5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi (1 giờ trước)
- Nhân viên bán ô tô 26 tuổi bất ngờ thành hoàng tử Bỉ sau xét nghiệm ADN (1 giờ trước)
- Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều (2 giờ trước)