-
Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh
-
Tên những cơn bão như Matmo, Bualoi... do ai đặt?
-
Sập đường dẫn lên cầu Tát Luông ở Tuyên Quang do mưa lũ
-
Từ Malaysia về Việt Nam để trả lại tiền cho người chuyển nhầm
-
Bố chồng thấy con dâu mãi không sinh cháu liền nói nhỏ một câu, tháng sau, con dâu báo có tin vui
-
"Tôi cùng con trai là nạn nhân của hội phụ huynh nhà giàu": Đề xuất bất hợp lý trong buổi họp đầu năm
-
CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy
-
Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc
-
Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty
-
Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
Thế giới
11/10/2022 17:4810 năm mới gặp lại 'cố nhân', cặp đôi tái hợp ngọt ngào minh chứng cho câu 'tình cũ không rủ cũng tới'

Câu chuyện cảm động về một cặp đôi phải chia tay nhau chỉ vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình từ 10 năm trước nay mới hội ngộ và đi đến hôn nhân đã khiến cư dân mạng xứ Trung hết lời khen ngợi.
Jimu News mới đây vừa đăng tải câu chuyện ly kì của người phụ nữ họ Uông kể về mối nhân duyên của cô với người chồng mới kết hôn hồi năm ngoái và cho biết thêm kể cả những người con riêng của họ cũng đang sống hòa hợp và hạnh phúc.
Cô Uông kể lại rằng, mình gặp người chồng, họ Quách lần đầu tiên vào năm 2007, và cả hai đã "phải lòng" nhau ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên đến năm 2011, cặp đôi phải ngậm ngùi chia tay bởi anh Quách thời gian đó không đủ tiền chi trả những sính lễ mà nhà cô Quách đưa ra. Không những vậy khoảng cách khá xa cũng là rào cản ngăn cặp đôi có thể gặp nhau khi cô Uông sống ở tỉnh Giang Tây còn nhà trai lại ở trong Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc.

Tình cảm dần chìm vào quên lãng và cả hai cũng tìm được một nửa của riêng mình sau đó. Cô Uông cho biết họ không còn liên lạc với nhau kể từ khi chia tay cho đến năm 2020 khi cô đến Hà Nam trong một chuyến công tác và tình cờ gặp lại anh Quách trong một lần gọi taxi và lên đúng chiếc xe do anh lái. Được biết dân số của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc là trên 99 triệu người, do vậy việc cô Uông gặp được anh Quách là rất hi hữu.
"Chúng tôi nối lại liên lạc với nhau lần nữa. Anh ấy biết cuộc sống của tôi không suôn sẻ trong suốt những năm tháng đó và tôi cũng hiểu hoàn cảnh của anh không êm đềm chừng ấy thời gian qua. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu gửi tin động viên, an ủi nhau, dần dần tình cảm ngày xưa đã quay trở lại." Cô Uông nói trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).
Cô Uông cũng tâm sự rằng, khoảng thời gian hai người gặp lại nhau cũng là lúc cả hai đang ở giai đoạn đen tối nhất trong cuộc sống. Lúc này cô đang phải gánh trên vai khoản nợ lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ trong khi anh Quách vừa bị thương ở cánh tay nên phải nghỉ việc và lái taxi bán thời gian.
Cô Uông cho biết, cả hai đến với nhau cũng một phần vì con cái họ, chúng cần có "một gia đình ổn định."

"Điều lo lắng duy nhất của chúng tôi trước khi làm đám cưới là về bọn trẻ và rằng bọn trẻ có hạnh phúc hay không sau quyết định của chúng tôi. Nhưng thật bất ngờ, ngay từ lần đầu gặp gỡ, lũ trẻ tỏ ra rất hòa hợp với nhau." Cô Uông chia sẻ.
Theo SCMP, những đứa trẻ của anh Quách rất muốn ở cùng cô Uông bởi mẹ của chúng đã bỏ con không chăm sóc ngay từ khi những đứa trẻ còn rất nhỏ.
"Chúng gọi tôi là mẹ vào lần thứ hai tôi đến nhà. Không biết có phải là số phận hay không nhưng con gái của anh ấy và con gái tôi lại sinh cùng ngày, cùng tháng dù con gái tôi lớn hơn bé kia 2 tuổi." cô Uông chia sẻ.

Cả hai đã mua được một căn hộ ở tỉnh Giang Tây vào tháng 5 năm ngoái và một tháng sau đó họ đăng kí kết hôn. Hiện cặp đôi đã mở cho mình một tiệm làm đẹp trong thành phố, SCMP cho biết.
Cô Uông miêu tả cuộc sống của hai vợ chồng hiện tại là cuộc sống của "cặp đôi không chịu khuất phục trước những thất bại của cuộc đời."
"Chúng tôi đã được gặp lại nhau dù cơ hội là rất hiếm, tuy nhiên đó là điều vô cùng tốt đẹp. Hơn nữa, những đứa trẻ rất hòa hợp nhau. Chúng tôi trân trọng cuộc sống hiện tại, và sẽ tiếp tục tận hưởng hành trình của cuộc sống sau này." Cô Uông nói.

Về phần mình, anh Quách nói với Jimu News: "Chúng tôi đang nỗ lực kiếm tiền để tạo cho các con một điều kiện sống tốt hơn và cho chúng lớn lên trong một môi trường hạnh phúc."
Trước câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng đã vô cùng xúc động và dành nhiều lời chúc cho gia đình anh Quách cùng chị Uông.
"Số phận của họ đã được trời định", một người dùng viết trên Douyin.
Người khác bình luận: "Câu chuyện của họ có thể chuyển tác thành một bộ phim truyền hình."
"Giờ đây những đứa trẻ đã có cả cha và mẹ trong khi anh là mối tình đầu của chị. Thật là quá tuyệt vời." một ý kiến khác chia sẻ.
Nhi (Nguoiduatin.vn)








- Vừa xuất viện về nhà, người mẹ tâm thần sát hại con gái hơn 3 tháng tuổi (11:31)
- Vì sao tỷ phú Warren Buffett không bao giờ coi vàng là khoản đầu tư dài hạn? (11:30)
- Bão Matmo áp sát, Philippines nâng mức cảnh báo ở đảo Luzon (11:27)
- "Hà Nội thu nhỏ" chính thức đổ bộ CS2, game thủ Việt được dịp "nở mày nở mặt"! (11:18)
- G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có! (11:17)
- Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh (11:03)
- Thủ tướng Thái tự lái máy bay chở tạng hiến cứu 7 người (11:01)
- Hoa hậu H'Nen Niê giảm liền 9kg, khoe bụng phẳng lỳ sau 10 ngày sinh nở (44 phút trước)
- Hình ảnh ứng cứu sản phụ và cháu bé 11 tuổi bị nước lũ cô lập tại Hà Tĩnh (53 phút trước)
- Xây "lố" độ lùi, nhiều căn hộ nhà ở xã hội bị từ chối cấp sổ (54 phút trước)




