-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
27/06/2019 16:0310 tháng 'địa ngục' của cô gái trẻ lấy chồng Trung Quốc mong đổi đời, gặp phải mẹ chồng tai quái với đủ chiêu trò hành hạ
Monika (23 tuổi) đế từ tỉnh West Kalimantan, Indonesia không ngờ rằng kể từ giây phút gặp người môi giới vào năm ngoái với lời hưa sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn với một người đàn ông Trung Quốc, đã xô đẩy cô đến quãng thời gian kinh hoàng nhất của cuộc đời kéo dài suốt 10 tháng.
Monika được trả 17 triệu rupiah (1.200 USD) để kết hôn với một người đàn ông 28 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, nhưng rồi bị anh ta đánh đập vì từ chối quan hệ, còn mẹ chồng thì mắng nhiếc, vùi dập.
Cô gái có nước da trắng, dáng người nhỏ nhắn là một trong số 29 người Indonesia bị các đường dây buôn người lừa kết hôn và làm việc không lương tại Trung Quốc vào năm ngoái, theo Liên đoàn Lao động Nhập cư Indonesia. Câu chuyện của họ cũng giống hàng ngàn phụ nữ khác từ khắp Đông Nam Á và Nam Á, những nạn nhân rơi vào tay những kẻ lừa đảo.

Tổng cộng đã có 1.332 nghi phạm đã bị bắt giữ với cáo buộc tổ chức 126 đám cưới giả và lấy thị thực hôn nhân, lao động hoặc du lịch trái phép để đưa các nạn nhân sang Trung Quốc.
Monika chỉ mới hoàn thành vài năm đầu trung học, không nói được tiếng Anh lẫn tiếng Trung. "Người môi giới nói với tôi rằng, tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở Trung Quốc và tôi có thể gửi tiền cho cha mẹ còn chồng sẽ cho tôi một khoản trợ cấp. Bà ta cũng nói rằng tôi sẽ được về nhà thăm bố mẹ bất cứ lúc nào", Monika cho hay.
Sau cuộc gặp đó, Monika quyết định nhận lời đề nghị của người môi giới và đến thành phố Singkawang, cách quê nhà của cô khoảng 150km vài ngày sau đó. Tại đây, cô gặp hai người đàn ông đến từ Trung Quốc và cô được yêu cầu chọn một trong hai người mà cô sẽ lấy làm chồng. Monika đã chọn một người đàn ông trông trẻ hơn và họ đã dành hai tiếng đồng hồ để nói chuyện với nhau dưới sự hỗ trợ của một người phiên dịch.
Ngày hôm sau, họ gặp nhau tại một tiệm làm đẹp, nơi cô được trang điểm. Hai người trao nhẫn, ký vào giấy đăng ký kết hôn bằng tiếng Indonesia và tiếng Trung rồi chụp ảnh. Chồng mới cưới đưa cho Monika 18 triệu rupiah, cô trả cho người môi giới một triệu và giữ số tiền còn lại. Một tuần sau, cô lên máy bay sang Trung Quốc.

Dù đã ký giấy kết hôn, Monika vẫn nghĩ mình mới đính hôn và sẽ tổ chức đám cưới sau đó. Tuy nhiên, ngay khi đến nhà chồng, cô mới biến mình bị lừa và giấc mộng đổi đời tan thành mây khói. Chồng cô thực chất làm thợ xây và không hề kiếm được 10 triệu rupiah một tháng như cô được giới thiệu.
Hàng ngày, từ 7h đến 21h, cô phải làm hoa giấy cho mẹ chồng bán. Người phụ nữ già phạt cô bằng cách giấu thức ăn đi và không cho phép Monika truy cập Internet khiến cô không thể liên lạc với gia đình và bạn bè.
Suốt 10 tháng, Monika sống ở Trung Quốc bằng visa du lịch cùng hộ chiếu. Tất cả tiền lương cô kiếm được đều bị mẹ chồng giữ. Có lần vào mùa đông, cô bị ép ngủ ngoài trời lạnh giá chỉ vì ngỏ ý xin về thăm nhà.
"Bà ấy là một người đáng sợ. Bây giờ tôi vẫn ám ảnh và rùng mình mỗi khi nghĩ về bà ấy. Chỉ cần nhìn thấy bà ấy từ xa thôi cũng đủ khiến tôi hoảng sợ", Monika cho hay.

Cuối cùng, cô trốn thoát bằng cách gọi một chiếc taxi đến đồn cảnh sát địa phương, sau khi được một người bạn trên mạng dạy cách nói câu này bằng tiếng Trung. Lễ tân đã cho cô mượn điện thoại để gọi cho sứ quán Indonesia ở Bắc Kinh.
Oky Wiratama, luật sư thuộc Viện Hỗ trợ Pháp lý ở Jakarta, mô tả những gì xảy ra với Monika rõ ràng là một vụ buôn người trái phép.
"Những phụ nữ này bị dụ dỗ với lời hứa hẹn về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và mục tiêu thường là những phụ nữ có gia cảnh khó khăn. Một khi nạn nhân đến Trung Quốc, họ sẽ bị bóc lột, số tiền đã hứa không được chuyển cho gia đình họ ở Indonesia và họ cũng không được nhận được đồng nào", Wiratama nói.
Hôm 22/6, Monika đã quay về Jakarta sau 10 tháng "địa ngục". Cuộc hôn nhân của cô đã bị hủy bỏ. "Tôi thấy may mắn khi mình không có con với anh ta, chuyện gì sẽ xảy ra với các con tôi nếu cha chúng là một kẻ vũ phu còn bà nội thì chỉ toàn chửi rủa?", cô nói.
"Khi còn ở Trung Quốc, tôi chán nản đến mức gần như phát điên, ngày nào tôi cũng khóc đến nửa đêm. Bây giờ tôi chỉ muốn có một công việc để nuôi các em ăn học. Hôn nhân là thứ xa vời nhất trong tâm trí tôi bây giờ", Monika cho hay.
Theo Diệp Lục (Helino)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




