-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
03/05/2021 07:481.400 người chết trong 2 tuần ở một thành phố Ấn Độ, thi thể chất đống trong các hố chôn
Hôm thứ Năm, tại Bengaluru, Vijaya Kumar, 32 tuổi đã mất vì Covid-19 vào lúc 10 giờ sáng, và được quấn trong một chiếc khăn, nằm cạnh thang máy gần khu cấp cứu của một cơ sở điều trị Covid-19 lớn của chính phủ cho đến 5 giờ chiều mới được đưa đi hỏa táng.
Xác nạn nhân Covid-19 thường không được chuyển ra ngoài vì nhà xác đã chứa đầy các thi thể. Ravindra Reddy, người em họ của một nạn nhân Covid-19 đã cố gắng nhờ nhân viên y tế chuyển thi thể ra ngoài nhưng được thông báo không thể làm gì cho đến khi một trong những thi thể trong nhà xác được đưa ra ngoài để làm các nghi thức cuối cùng.

Làn sóng thứ hai của Covid-19 tấn công mạnh vào Bengaluru, các lò hỏa táng và khu chôn cất chứng kiến hàng chục thi thể nạn nhân Covid-19 mỗi ngày. Bất chấp nỗ lực của chính quyền bang nhằm đẩy nhanh tiến độ của thủ tục mai táng nạn nhân Covid-19, các hố chôn ở các bệnh viện ở Bengaluru luôn trong tình trạng quá tải với các thi thể xếp hàng dài chờ hỏa táng.
Được biết, các bệnh viện ở Bengaluru hiện đã yêu cầu cảnh sát không lưu trữ thi thể của những nạn nhân không xác định rõ danh tính hoặc chết không rõ nguyên nhân quá 1 ngày.
Đầu tuần này, nhà xác có khoảng 40 thi thể và trung bình có ít nhất 25 thi thể mỗi ngày.
Một nhân viên nhà xác cho biết: "Xe cứu thương BBMP chở các thi thể đến chậm trễ vì bị cản trở bởi các hàng dài thi thể đang chờ tại các lò hỏa táng, nhưng chúng tôi đang cố gắng xử lý thi thể hàng ngày”.
Bác sĩ Varghese, trưởng bộ môn pháp y tại Bệnh viện và Cao đẳng Y tế St John cho biết: “Lần này, không có sự tồn đọng lớn của các thi thể trong nhà xác. Thời gian qua, BBMP (cơ quan hành chính đô thị chịu trách nhiệm về tài sản dân sự và cơ sở hạ tầng của khu vực đô thị Greater Bangalore, Ấn Độ), đã có nhiều hạn chế trong việc bàn giao các thi thể."
Được biết, nhà xác tại bệnh viện có thể lưu trữ 24 thi thể và không quá 12 thi thể cùng một lúc do được thông quan thường xuyên. Thi thể phải chất chồng lên nhau do chỉ việc thiếu hụt tủ đông lạnh tại các bệnh viện.
Trước áp lực về số người chết gia tăng nhanh từng ngày, đã có nhiều tình nguyện viên tham gia giúp các gia đình trong việc mai táng nạn nhân Covid-19.
Tanveer Ahmed, một tình nguyện viên của nhóm Mercy Angels, cho biết: “Nhiều người phải đợi trong một thời gian dài tại các lò hỏa táng điện ở Bengaluru, ở đây chỉ có hai lò hỏa táng và một lúc chỉ hỏa thiêu được hai thi thể. Toàn bộ quá trình mất khoảng một giờ cho hai cơ thể. Nếu 10 hoặc 15 xe cấp cứu đang chờ, thì gia đình của người mất thứ 11 phải đợi mất 5 tiếng đồng hồ.”
Được biết, tại một trong những lò hỏa táng ở Tavarekere (bắt đầu hoạt động vào ngày 28/4), 50 nạn nhân Covid-19 đã được hỏa táng chỉ riêng trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy.
Theo Nguyễn Uyên (Saostar.vn)








- Diễn biến mới nhất vụ nam thanh niên 22 tuổi đi leo núi rồi mất tích ở Khánh Hòa (24 phút trước)
- 6,3 triệu phương tiện phải làm ngay việc này trước ngày 1/10 (36 phút trước)
- WSJ: Ông Putin đưa ra “đề xuất quy mô lớn” về ngừng bắn ở Ukraine – Chi tiết vừa được hé lộ (46 phút trước)
- 5 dấu hiệu trên da cảnh báo gan đang suy hỏng giai đoạn đầu: Có 1 cũng đừng bỏ qua! (59 phút trước)
- Nhà Trắng cân nhắc mời Tổng thống Ukraine tới Alaska (1 giờ trước)
- Haaland tỏa sáng giúp Man City thắng 3-0 (1 giờ trước)
- Thời tiết hôm nay 10/8: Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (1 giờ trước)
- Đại sứ Hungary tiết lộ thông tin đầy bất ngờ, Nga có thể phải khẩn cấp điều quân can thiệp (1 giờ trước)
- CLB CAHN tung 3 "cú đòn" sắc lẹm, hạ gục đương kim vô địch V.League, ngoạn mục giành Siêu cúp (1 giờ trước)
- Netizen sốc khi Trấn Thành khen Châu Bùi là ca sĩ thực thụ ở Em Xinh Say Hi (1 giờ trước)




