-
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay -
Chuyến thiện nguyện định mệnh tại Lào Cai: Nỗi đau ở lại và lời tiễn biệt nghẹn ngào gửi cô giáo trẻ -
Hưng Yên đề xuất xây sân bay quốc tế, trung tâm hội chợ triển lãm -
Đi đánh Pickleball để giảm cân, ai ngờ tôi suýt "lầm đường lạc lối" -
Nhân chứng bàng hoàng kể lúc xe khách chở đoàn từ thiện ở Lào Cai lật, nạn nhân rơi ra ngoài, 9 người chết -
Ký ức kinh hoàng về chuyến xe thiện nguyện định mệnh: Phút im lặng của tài xế và tiếng thét xé lòng trước vực sâu -
Hà Nội: Xe cẩu "đại náo" cầu vượt Thái Hà, quật đổ thanh giới hạn khiến người đi đường gặp nạn -
Đây là iPhone màn dynamic island rẻ nhất Việt Nam, vẫn một 9 một 10 với iPhone 17
Thế giới
04/11/2024 17:462 chị em lái xe đâm loạn xạ trong khu chung cư, dân vác gậy truy đuổi
Theo Indiatoday, hai chị em sống trong một khu dân cư ở Vasundhara Enclave, phía đông Delhi, Ấn Độ đã bị bắt sau một loạt hành động liều lĩnh và bạo lực, bao gồm đe dọa một người đàn ông lớn tuổi, lái xe vào trong khuôn viên, làm bị thương người khác và phá hoại tài sản.
Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát của khu dân cư cho thấy hai chị em được xác định là Bhavya Jain và Charvi Jain, lái xe một cách hung hăng, đâm vào nhiều người, bao gồm cả cảnh sát và làm hỏng một số phương tiện. Nhiều người dân bức xúc đã cầm gậy đuổi theo.
Rắc rối bắt đầu vào đêm ngày 1/11 khi hai chị em, những người hiện đã có năm vụ kiện được ghi nhận, được cho là đã bấm còi xe liên tục bên trong khu phức hợp. Ashok Sharma, 70 tuổi, một cảnh sát đã nghỉ hưu và là cư dân của khu phức hợp, đã yêu cầu họ ngừng bấm còi.
Để đáp trả, một ngày sau, hai chị em này được cho là đã phá hoại chậu hoa của Sharma, xông vào nhà và dùng dao đe dọa ông.
Cảnh sát được gọi đến để giải quyết tình hình. Hai chị em đã nhốt mình trong căn hộ và từ chối ra ngoài trong nhiều giờ.
Cuối cùng, họ ra ngoài và lái xe liều lĩnh quanh khu phức hợp. Trong quá trình đó, họ đã làm hỏng một số xe đang đỗ và làm bị thương nhiều cư dân. Họ thậm chí còn đâm vào một xe cảnh sát và phá vỡ rào chắn ở cổng của khu dân cư.
Sau đó, hai chị em đã bị cảnh sát bắt giữ tại Noida.
Đây không phải là lần đầu tiên hai chị em xảy ra xô xát. Vào ngày 5/9, Bhavya và Charvi được cho là đã gọi một nhân viên bảo vệ, Akhilesh Kumar, đến căn hộ của họ với lý do kiểm tra nước và đánh anh ta. Akhilesh cũng bị bỏng do bàn là hơi nước.
Cảnh sát đã được gọi đến nhưng hai chị em lại khóa mình trong căn hộ. Một vụ án đã được lập hồ sơ chống lại cặp chị em này.
Cả hai chị em đều đã tốt nghiệp đại học và hiện đang thất nghiệp.
Theo Hải Vân (Nguoiduatin.vn)
- Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét (15:12)
- Đánh sập nhóm Telegram "Đảo Đào Hoa" với hơn 10.000 thành viên chuyên môi giới mại dâm (15:07)
- Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân (51 phút trước)
- Giá bạc tăng kỷ lục, giới đầu tư tranh luận triển vọng 2026 (1 giờ trước)
- Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik gây chú ý vì không bầu cho Hoàng Đức vị trí số 1 giải QBV (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá dưới 3 triệu đáng mua nhất Việt Nam, ngoại hình đẹp như iPhone 16 Pro Max (1 giờ trước)
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Nhiều điểm mới quan trọng, thuận tiện cho thí sinh tự do (1 giờ trước)
- Mẹ hoảng hốt khi con gái vứt nhầm "chiếc hộp cũ" bên trong chứa trang sức và vàng trị giá gần 2 tỷ (1 giờ trước)
- Chuyến thiện nguyện định mệnh tại Lào Cai: Nỗi đau ở lại và lời tiễn biệt nghẹn ngào gửi cô giáo trẻ (1 giờ trước)