-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
25/10/2023 13:302 chuyện lạ xảy ra trước năm Tần Thủy Hoàng băng hà: Là sự trùng hợp hay tiên đoán về cái chết của Hoàng đế?
Tần Thủy Hoàng Doanh Chính sinh năm 259 TCN và lên ngôi ở tuổi 13. Thủy Hoàng đế năm thứ 8 (239 TCN), Doanh Chính lên nắm quyền ở tuổi 21, đã ngay lập tức loại bỏ các kẻ thù chính trị trong nước là Lã Bất Vi và Thành Kiểu, cũng như người tình Hoàng hậu Triệu Cơ (mẹ ruột của Tần Thủy Hoàng) là Lao Ái.
Thủy Hoàng đế năm thứ 28 (219 TCN), Doanh Chính đã liên tiếp tiêu diệt sáu nước, thống nhất thiên hạ.
Xung quanh những câu chuyện về Tần Thủy Hoàng, hậu thế không thể không nhắc đến hành trình tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử.
Mặc dù theo đuổi sự bất tử nhưng vận mệnh lại đi ngược với khát vọng của ông. Thủy Hoàng đế năm thứ 37 (210 TCN), Tần Thủy Hoàng, đang du hành về phía Đông, qua đời vì bệnh tật tại Sa Khâu cung (theo nhiều sử liệu ghi lại).
Tinh tượng kỳ lạ, “thiên giáng trời phạt”
Dân gian Trung Quốc xưa gọi sao Hỏa là “huỳnh hoặc”, lấp lánh như lửa, hành tung bất định, là một hành tinh đầy bí ẩn. Cũng chính vì giống với quả cầu lửa đang rực cháy nên sao Hỏa thường bị xem là điềm xấu, tượng trưng cho thảm họa sắp xảy ra.
Các nhà chiêm tinh Trung Quốc xưa cho rằng chuyển động và sự thay đổi độ sáng của sao Hỏa có thể dự đoán các sự kiện trong tương lai. Hiện tượng thiên văn nổi tiếng nhất xảy ra vào Thủy Hoàng đế năm thứ 36 (211 TCN), một năm trước ngày Tần Thủy Hoàng băng hà - “Huỳnh hoặc thủ tâm”.

Trên thực tế, hiện tượng này là khi sao Hỏa đến gần Trái đất. "Thủ tâm" là tên gọi của chòm sao Thiên Yết.
Trong văn hóa Trung Quốc xưa, chòm sao Thiên Yết còn được gọi là Thần Nông hoặc Viêm Đế, tượng trưng cho bậc Thiên tử. Do đó, khi sao Hỏa di chuyển đến gần chòm sao Thiên Yết được coi như đại hung, nhẹ thì Thiên tử bị soán ngôi, nặng thì Hoàng đế băng hà.
Hiện tượng này được coi là đại diện cho chiến tranh và cái chết ở cả Trung Quốc và phương Tây.
Theo lịch sử ghi lại, cùng lúc với hiện tượng “Huỳnh hoặc thủ tâm”, trên trời giáng xuống một thiên thạch tại Đông quận ở nước Tần thời bấy giờ. Sau khi rơi xuống đất, nó biến thành đá, nhưng có người khắc trên thiên thạch “Vùng đất sẽ bị chia cắt sau cái chết của Thủy Hoàng đế”.

Người thời bấy giờ chỉ cho rằng đây là ám chỉ của trời đất nên lòng dân bắt đầu loạn, tin đồn về cái chết của Hoàng đế lan truyền khắp nơi. Tần Thủy Hoàng biết được, cho rằng có kẻ gây nhiễu lòng dân, làm thiên hạ đại loạn, nên đã nổi giận giết chết tất cả người phát hiện ra thiên thạch, đồng thời phá hủy luôn khối đá thiên thạch đó, khiến nó chìm vào quên lãng.
Lời tiên tri và mảnh ngọc
Một ngày nọ, một ngày dần vào đông của Thủy Hoàng đế năm thứ 36 (211 TCN), Tần Thủy Hoàng đang đi tuần du ngoạn thì đột nhiên có một người lạ xuất hiện trên đường, một mực chặn đứng đoàn xe đang di chuyển. Ông ta còn cầm một miếng ngọc trên tay, đưa cho thị vệ của Tần Thủy Hoàng và nói: Năm nay Tổ long sẽ chết.
Tổ long dùng để chỉ Tần Thủy Hoàng, Tổ có nghĩa là thủy tổ và rồng dùng để chỉ Hoàng đế. Ý là năm nay Tần Thủy Hoàng sắp chết, thị vệ sợ đến mức sững người chưa dám tin vì trên đời lại có người dám nói Hoàng đế như vậy. Đến khi thị vệ định thần lại thì người lạ đã đi mất.

Điều kỳ lạ hơn cả là mảnh ngọc mà người đàn ông lạ mặt đưa cho thị vệ chính là mảnh ngọc mà Tần Thủy Hoàng đã ném xuống sống khi cúng tế Hà thần (thần Sông).
Và rồi, Tần Thủy Hoàng qua đời vào Thủy Hoàng đế năm thứ 37 (210 TCN).
Những điều kỳ lạ này ít nhiều đã báo trước sự kết thúc sắp xảy ra của nhà Tần, điều cuối cùng còn kỳ quái hơn nhưng không ai biết nguồn gốc là đúng hay sai, chỉ là truyền miệng trong dân gian. Có tương đối ít tài liệu lịch sử về nhà Tần, có lẽ với việc nghiên cứu này sẽ khả quan hơn nếu Trung Quốc tìm thấy nhiều hơn các thẻ tre ghi lại bút tích của thời đại đó.
Theo PV (Phụ nữ số)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)