-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Thế giới
28/04/2025 10:522 máy bay đâm nhau, toàn bộ 67 người thiệt mạng: Báo cáo mới gây chấn động tiết lộ ai đã phạm sai lầm chết người
Một báo cáo mới gây chấn động đã tiết lộ rằng phi công điều khiển máy bay trực thăng Black Hawk đã không tuân thủ chỉ dẫn chuyển hướng chỉ vài giây trước khi xảy ra vụ va chạm chết người với máy bay chở khách của American Airlines.
Vào đêm ngày 29/1, Đại úy Rebecca Lobach, phi công trực thăng Black Hawk của Quân đội Mỹ, đang thực hiện bài đánh giá bay hàng năm với phi công phụ, Thượng sĩ Andrew Loyd Eaves, đồng thời là người hướng dẫn bay của cô.

Ba tháng sau, những chi tiết mới được The New York Times công bố đã tiết lộ rằng nữ phi công đã mắc phải nhiều hơn một sai lầm, dẫn đến một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không.
Không chỉ điều khiển Black Hawk bay quá cao, mà trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi va chạm, Đại úy Lobach đã không làm theo lời khuyên và hướng dẫn của phi công phụ về việc chuyển hướng.
Chỉ 15 giây trước khi va chạm với máy bay thương mại, kiểm soát không lưu đã yêu cầu Đại úy Lobach và Thượng sĩ Eaves rẽ trái, nhưng cô đã không làm như vậy. Vài giây trước khi va chạm, phi công phụ Eaves đã quay sang Đại úy Lobach trong buồng lái và nói với cô rằng kiểm soát không lưu muốn cô rẽ trái. Cô vẫn không thực hiện.
Các nhà điều tra có thể không bao giờ biết được lý do tại sao Đại úy Lobach đã không chuyển hướng vào ngày hôm đó.
Cả Đại úy Lobach và Thượng sĩ Eaves ban đầu đều xác nhận thông báo rằng có một máy bay ở gần đó và tự họ phát hiện ra chiếc máy bay trước khi yêu cầu bay theo 'tách biệt bằng mắt thường' (visual separation). Đây là một điều khiển cho phép máy bay tránh va chạm dựa trên quan sát của chính họ người lái thay vì làm theo hướng dẫn của kiểm soát không lưu.

"Yêu cầu bay theo các quy tắc đó thường xuyên được chấp thuận trong không phận do kiểm soát viên giám sát. Hầu hết thời gian, việc tách biệt bằng mắt thường được thực hiện mà không gặp vấn đề gì. Nhưng khi xử lý sai, nó cũng có thể tạo ra rủi ro chết người - một rủi ro mà các chuyên gia hàng không đã cảnh báo trong nhiều năm", các chuyên gia hàng không nói với tờ báo.
Báo cáo nêu rõ: "Chiếc Black Hawk chỉ còn cách 15 giây nữa là giao cắt đường bay với máy bay phản lực. Thượng sĩ Eaves sau đó đã hướng sự chú ý của mình sang Đại úy Lobach. Anh ấy nói với cô ấy rằng anh tin rằng kiểm soát không lưu muốn họ rẽ trái, về phía bờ sông phía đông."
Nếu cô ấy đã rẽ trái, nó "sẽ tạo ra nhiều khoảng trống hơn giữa máy bay trực thăng và chuyến bay 5342", báo cáo cho biết thêm.
Thay vào đó, 67 người - tất cả mọi người trên máy bay và trực thăng - đã thiệt mạng.
Đại úy Lobach (Durham, Bắc Carolina) là một sĩ quan hàng không trong Quân đội và đã có khoảng 500 giờ bay. Cô cũng từng là phụ tá xã hội quân sự của Nhà Trắng trong chính quyền cựu Tổng thống Biden.

Một quy tắc quan trọng trong ngành là nếu hai máy bay đang trên đường va chạm, phi công phải được thông báo nếu họ có khả năng gặp nhau, theo quy định của Cục Hàng không Liên bang (FAA). Các chuyên gia nhận thấy rằng điều đó đã không xảy ra vào đêm hôm đó và "cần phải can thiệp ngay lập tức" để ngăn chặn thảm kịch khủng khiếp khiến 67 người thiệt mạng.
"Cần phải can thiệp trực tiếp, ngay lập tức vào đêm hôm đó. Thay vì nhìn thấy và tránh chuyến bay 5342, Đại úy Lobach vẫn tiếp tục bay thẳng vào nó", báo cáo cho biết.
Mặc dù vẫn chưa rõ lý do tại sao Đại úy Lobach lại bất chấp mệnh lệnh, các chuyên gia hàng không dự đoán rằng cô có thể đã bị "bất ngờ" rằng chuyến bay của American Airlines đang "bay vòng" đường băng 33 đêm hôm đó.
Các nhà điều tra hiện tin rằng phi hành đoàn Black Hawk đã không nghe thấy từ "bay vòng" vì họ có thể đã đang nhấn phím micrô để nói chuyện cùng lúc với khi thuật ngữ quan trọng này được truyền đến.
"Nếu phím bị nhấn, phi công có thể nói nhưng không nghe thấy thông tin liên lạc đến", báo cáo nêu chi tiết.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)








- Nghe đồng nghiệp nói 1 câu, người đàn ông lặng lẽ đi xét nghiệm ADN, bật khóc khi biết kết quả (18:00)
- Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, bất ngờ với lai lịch nghi phạm (18 phút trước)
- Vụ thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Xuất hiện tình tiết ly kỳ 'bé trai mở cửa cứu bạn' (29 phút trước)
- Sinh viên xuất sắc trở thành kẻ sát nhân gây rúng động nước Mỹ (37 phút trước)
- Vụ "tâm thư kêu cứu" nghi của bé trai ở Hà Nội kể bị mẹ kế bạo hành: Nhà trường lên tiếng (45 phút trước)
- Vụ thảm sát khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Hành động đáng sợ của hung thủ vài ngày trước (56 phút trước)
- Cháu bé duy nhất sống sót trong vụ thảm án truy sát gia đình 4 người hiện ra sao? (1 giờ trước)
- 'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc (1 giờ trước)
- Vì sao Apple đặt tên iPhone mới là iPhone Air, thay vì iPhone 17 Air? (1 giờ trước)
- Kia Sorento 2025 chốt ra mắt Việt Nam ngày mai: Giá đồn đoán từ trên 1 tỷ đồng, sẽ có cả bản xăng và dầu (1 giờ trước)




