-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
20/10/2016 17:11200 thi thể bị bỏ mặc thối rữa trong nhà tang lễ tại Philippines
Khoảng 200 thi thể đang phân hủy nặng nề bị bỏ mặc trong nhà tang lễ mà không được chôn cất hay bảo quản đúng nghi thức thông thường.
![]() |
Các thi thể người chết bị bỏ mặc phân hủy trong điều kiện bình thường tại nhà tang lễ ở Philippines. |
Theo ABS-CBN, 50 thi thể đầu tiên được phát hiện hôm thứ Sáu tuần trước. Ngày 18/10, khoảng 70 thi thể khác đã được tìm thấy. Ngoài ra, còn hàng chục túi xác cũng đã được phát hiện tại khu vực lưu trữ của nhà tang lễ Henry's Funeral Hom. Mỗi túi xác chứa khoảng 2-3 thi thể người.
Một số thi thể có dấu hiệu đã bị mổ xẻ và có thể được sử dụng bởi các sinh viên trường Y, Sở Y tế thành phố cho biết.
Hiện các quan chức địa phương vẫn đang cố gắng xác minh các thi thể trên thông qua giấy báo tử và xem xét khả năng các nghi phạm ma túy bị giết trong chiến dịch chống ma túy của chính phủ hay không.
Cảnh sát Philippines đang truy tìm Oscar Perales, chủ sở hữu nhà tang lễ hiện đang bỏ trốn. Perales bị buộc tội không tuân thủ đạo đức kinh doanh và vi phạm luật vệ sinh.
Sau khi được khử trùng, các thi thể trên sẽ được tổ chức thánh lễ và chôn cất tại nghĩa trang địa phương.
Số thi thể được bảo quản không đúng quy cách trên được phát hiện sau khi người dân địa phương không thể chịu được mùi hôi thối phát ra từ nhà tang lễ này và báo cáo chính quyền. Theo ABS-CBN, nhiều người đã phát ốm vì mùi hôi thôi của xác chết đang phân hủy nặng nề bốc ra.
Hàng ngàn nghi phạm ma túy đã bị giết trong chiến dịch chống ma túy mạnh tay của Tổng thống mới đắc cử Duterte trong vài tháng qua. Điều này đã làm dấy lên các suy đoán cho rằng sự quá tải đang làm các dịch vụ tang lễ ở Philippines xuống cấp về chất lượng và đạo đức.
Theo Hoàng Hải (Nguoiduatin.vn)








- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (33 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (37 phút trước)
- Giữa bê bối của bóng đá Malaysia, FIFA bổ nhiệm Chủ tịch VFF vào Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển (40 phút trước)




