-
Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 -
Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công -
Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi -
Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM -
Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn -
Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới -
Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng -
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý
Thế giới
20/08/2018 15:2120.000 người Hàn Quốc biểu tình vì cựu tỉnh trưởng thoát tội cưỡng hiếp
Người tổ chức biểu tình dự kiến chỉ 2.000 người tham gia nhưng khoảng 20.000 người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc, hôm 18/8 để phản đối phán quyết của tòa án gần đây đối với cựu tỉnh trưởng Nam Chungcheong Ahn Hee-jung, theo Korea Times.
Đám đông, chủ yếu mặc đồ đen và ở nhiều nhóm tuổi khác nhau, hô vang khẩu hiệu "Một tòa án bảo vệ tội phạm tình dục chỉ là một kẻ đồng lõa" và cầm các tấm biển ghi dòng chữ "Không có đất cho phụ nữ" hay "Chúng tôi, những người sống sót, đều là Kim Ji-eun"(nạn nhân tố cáo bị Ahn cưỡng hiếp).
"Những gì tòa án đã làm chỉ là tin theo và lặp lại lời của kẻ phạm tội", Kim Hye-jung, phó giám đốc Trung tâm Cứu trợ Bạo lực Tình dục Hàn Quốc (KSVRC), nói với đám đông trước Bảo tàng Lịch sử Seoul.
Kim Hyun-young, một nhà hoạt động nữ quyền, chỉ trích gay gắt lý lẽ của tòa án rằng nạn nhân không bị ép buộc quan hệ tình dục.
"Điều này giống như tòa án đang nói với vô số nhân viên từng bị cấp trên chèn ép tại nơi làm việc rằng: 'Vì bạn tiếp tục làm việc nên về cơ bản bạn là người muốn bị chèn ép'", cô tuyên bố trước những người biểu tình. "Nạn nhân chỉ là một nhân viên, một thư ký. Bất kể cấp trên đã làm gì với cô ấy, cô ấy vẫn phải tiếp tục làm việc để không bị sa thải".
Nhiều nam giới cũng tham gia cuộc biểu tình này. Jung, 31 tuổi, cho biết anh rất bức xúc trước phán quyết của tòa. "Bị cáo thậm chí còn thừa nhận tội trước khi thay đổi lời khai", anh nói.
Trong một bức thư gửi người biểu tình thông qua luật sư, Kim Ji-eun khẳng định cô bị Ahn tấn công thân thể và tình dục.
"Có phải tôi tự tử thì mới được công nhận là nạn nhân thực sự của phong trào #MeToo không?", bức thư có đoạn viết. "Ngày hôm đó tôi bị Ahn tấn công về thân thể và tình dục. Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng để cho thấy tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không thể bỏ chạy vì tôi biết rằng sẽ bị sa thải".
Kim cũng lên án thủ tục tố tụng tòa án vì không đặt câu hỏi về lời khai của Ahn. "Thưa thẩm phán, ngài có hỏi Ahn tại sao ông ấy xin lỗi tôi không, tại sao ban đầu ông ấy nói đó không phải quan hệ có sự đồng thuận, tại sao ông ấy hủy điện thoại của mình trước khi bị điều tra? Tại sao ngài không nghi ngờ thủ phạm?", Kim đặt câu hỏi trong thư.
Tòa án quận Tây Seoul hôm 14/8 tuyên trắng án cho Ahn Hee-jung đối với các cáo buộc lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực để quan hệ tình dục và một số cáo buộc khác với lý do "có nhiều điều đáng ngờ và khó hiểu trong lời khai của nạn nhân" và có "ít bằng chứng" về việc Ahn lạm dụng quyền lực để buộc nữ trợ lý phải quan hệ tình dục.
Hàng chục nhà hoạt động nữ quyền đã tập trung bên ngoài tòa án để phản đối phán quyết trong khi những người ủng hộ cũng có mặt để ủng hộ Ahn.
Ahn Hee-jung là cựu tỉnh trưởng Nam Chungcheong, từng rất được giới trẻ Hàn Quốc và cử tri tự do ủng hộ nhờ hình ảnh lành mạnh, lịch lãm và ngoại hình ưa nhìn. Ahn đứng thứ hai sau Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc chạy đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ năm ngoái. Từng được xem là "ngôi sao đang lên" của đảng Dân chủ và được đánh giá cao cho cuộc bầu cử kế tiếp nhưng bê bối cưỡng hiếp đã chấm dứt sự nghiệp chính trị của Ahn.
#MeToo là phong trào mà những phụ nữ dũng cảm đứng lên tố giác hành vi tấn công tình dục. Nhiều quan chức, diễn viên và đạo diễn Hàn Quốc đã lần lượt bị tố giác có hành vi tấn công tình dục đối với nhiều phụ nữ.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)
- Đề xuất giảm thuế với xăng dầu đến hết năm 2026, dự báo giá xăng dầu thời gian tới ra sao? (20:12)
- Vụ cô gái "ngoại tình" bị người vợ xăm lên mặt và gây thương tích nặng kháng cáo toàn bộ bản án (1 giờ trước)
- Thảm kịch tại Dragao: Tài năng trẻ Porto ghi "bàn phản lưới nhà tệ nhất lịch sử" cúp châu Âu (1 giờ trước)
- Sập bẫy "việc nhẹ lương cao": Cảnh báo thủ đoạn buôn người núp bóng tuyển nhân viên karaoke (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 (1 giờ trước)
- Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công (2 giờ trước)
- Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Thương tâm nam sinh 18 tuổi tử vong do đuối nước sau trận bóng đá (2 giờ trước)
- Bình Nhưỡng phô diễn sức mạnh công nghệ cao: Từ vũ khí điện từ đến "bom gây mất điện" thế hệ mới (2 giờ trước)
- Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM (2 giờ trước)