-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
02/06/2016 15:4620.000 trẻ em mắc kẹt trong thành trì của IS
Ít nhất 20.000 trẻ em đang mắc kẹt ở Fallujah trong tình trạng khan hiếm thực phẩm và nước uống tại thời điểm quân đội Iraq cùng đồng minh đang chiến đấu để chiếm lại thành phố từ IS, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc - UNICEF cảnh báo hôm thứ tư (1/6).
![]() |
Cách đây hơn một tuần, quân đội chính phủ Iraq, được máy bay của lực lượng liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu yểm trợ, đã phát động chiến dịch quân sự nhằm lấy lại Fallujah, thành trì bị IS kiểm soát từ năm 2014.
Tuy đã rải truyền đơn cảnh báo người dân, rất ít gia đình có thể chạy trốn khỏi thành phố. Đại diện UNICEF cho biết, ít nhất 20.000 trẻ em vẫn bị mắc kẹt trong thành phố trong điều kiện thực phẩm, thuốc men và nước sạch rất khan hiếm.
![]() |
Lời cảnh báo của UNICEF đăng trên Twitter. |
“Khi bạo lực tiếp tục leo thang ở Fallujah và trên khắp Iraq, chúng tôi lo ngại về quyền trẻ em bị xâm phạm nghiêm trọng và ngày càng gia tăng. Trẻ em phải đối mặt với nguy cơ bị ép buộc tham gia cuộc chiến, bị giam cầm và bị chia tách khỏi gia đình”, Peter Hawkins, người đại diện của UNICEF ở Iraq nhấn mạnh trong một tuyên bố.
Ông kêu gọi tất cả các bên trong cuộc chiến tạo điều kiện cho người dân rời đi an toàn.
Tổ chức Liên Hợp Quốc này cũng lên án hành động sử dụng dân thường làm “lá chắn sống” đối phó với quân chính phủ và lực lượng liên minh.
Được biết, tính đến ngày 1/6, quân đội chính phủ đã giải phóng huyện Nuaimiya, cách khoảng 3 km về phía nam Fallujah và sẽ tiếp tục tiến về khu vực gần trung tâm thành phố.
Cuộc chiến giành lại Fallujah của quân đội Iraq dự kiến sẽ kéo dài bởi IS đã có hơn hai năm xây dựng thành lũy. Theo nhận định, bom ẩn rải rác khắp thành phố, đồng thời những người dân ở bên trong sẽ hạn chế việc tổ chức các cuộc không kích.








- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (27 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (31 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (34 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (36 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (51 phút trước)




