Sau 31 năm chờ đợi ngày kẻ sát hại con gái phải trả giá, bà May Martinez tận mắt chứng kiến cuộc hành quyết bất thành khi mũi tiêm thuốc độc không thể khiến nữ tử tù tử vong.

Sáng 30/9, bà May Martinez cùng chồng có mặt tại nhà tù an ninh tối đa Riverbend ở Nashville, bang Tennessee, để chứng kiến cuộc hành quyết Christa Pike, người bị kết án tử hình vì sát hại con gái bà là Colleen Slemmer năm 1995.

Đối với bà May, khoảnh khắc này được kỳ vọng sẽ khép lại hơn ba thập kỷ chờ đợi công lý. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại khiến nỗi đau của người mẹ tiếp tục kéo dài.

08-1791445802-31-nam-cho-doi-nguoi-me-chet-lang-khi-cuoc-hanh-quyet-ke-giet-con-that-bai
Bà May Martinez (áo hồng). Ảnh: NYP.

Cuộc hành quyết dự kiến bắt đầu lúc 10h nhưng nhiều lần trì hoãn do tòa án xem xét đề nghị hoãn thi hành án từ luật sư của Pike. Trong phòng quan sát, bà May nói luôn nhìn về phía nữ tử tù, muốn Pike nhớ đến những gì mình đã gây ra.

Sau nhiều giờ chờ đợi, nhân viên thi hành án gặp khó khăn khi thiết lập đường truyền tĩnh mạch. Pike được tiêm hai liều pentobarbital nhưng vẫn sống sót.

Sau khi cuộc hành quyết thất bại, vợ chồng bà May được đưa sang một căn phòng khác và chờ khoảng một giờ để gặp người phụ trách trại giam. Cuối cùng, họ chỉ được thông báo Pike đã được chuyển tới bệnh viện, còn tình trạng sống chết khi đó chưa rõ.

Bà May phản đối những nỗ lực vận động giảm án cho Pike. Theo bà, trong suốt 31 năm, nữ tử tù chưa từng thể hiện sự hối hận hay gửi lời xin lỗi vì đã cướp đi mạng sống con gái bà.

Bi kịch bắt đầu từ năm 1994, khi Colleen đến Tennessee tham gia một chương trình đào tạo nghề. Cô từng nói với mẹ rằng mình bị bắt nạt. Trong cuộc điện thoại cuối cùng, Colleen nói: “Mẹ ơi, con không khỏe. Họ lại bắt nạt con”.

Do tín hiệu điện thoại yếu, bà May phải kết thúc cuộc trò chuyện. Đến khoảng 22h cùng ngày, bà cố gắng gọi lại nhưng không thể liên lạc với con gái. “Con bé không còn nữa”, bà nói.

Colleen sau đó được xác định đã bị Christa Pike, khi đó 18 tuổi, cùng bạn trai Tadaryl Shipp, 17 tuổi, và một thiếu nữ khác dụ vào khu rừng gần trung tâm đào tạo. Nhóm này đánh đập và sát hại cô. Hung thủ còn khắc hình ngũ giác lên ngực nạn nhân và lấy đi một phần hộp sọ. Pike bị kết án tử hình sau vụ án.

08-1791445802-31-nam-cho-doi-nguoi-me-chet-lang-khi-cuoc-hanh-quyet-ke-giet-con-that-bai
Nữ tử tù Christa Pike. Ảnh: People

Sau 31 năm, bà May vẫn day dứt vì cho rằng mình đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng trong cuộc gọi cuối cùng của con gái. Một ngày sau cuộc hành quyết bất thành, bà nói đáng lẽ sự kiện này phải mang lại công lý cho mình, nhưng bà vẫn cảm thấy mình đã không bảo vệ được con.

Đến ngày 7/10, luật sư của Pike cho biết nữ tử tù đã tỉnh lại sau gần một tuần hôn mê. Tuy nhiên, Pike bị viêm phổi, xuất hiện cục máu đông ở cánh tay, hai tay sưng nghiêm trọng và chưa thể tự ăn uống.

Nhóm luật sư đề nghị Thống đốc Tennessee Bill Lee giảm án tử hình của Pike xuống tù chung thân, với lý do thân chủ đã phải trải qua nhiều đau đớn.

Trong khi đó, một thẩm phán tại Nashville yêu cầu giới chức bang bảo toàn toàn bộ bằng chứng liên quan đến sự cố thi hành án.

Thống đốc Lee đã đình chỉ các cuộc hành quyết còn lại trong năm 2026 và yêu cầu tiến hành rà soát độc lập quy trình thi hành án. Ông Frank Strada, người đứng đầu hệ thống nhà tù Tennessee, cũng đã nộp đơn từ chức.

QT (SHTT)