Thế giới

4 người chồng mới cưới trong 3 năm đều chết tức tưởi sau lễ thành hôn, số phận hẩm hiu của cô gái mệnh 'sát phu' tưởng xót xa nhưng lại hóa là âm mưu thâm độc

Mãi cho đến lúc nạn nhân xấu số thứ 4 bị tước đi mạng sống, toàn bộ chân tướng của vụ việc mới bị vạch trần sau khi bố mẹ chồng nạn nhân thứ 4 báo cảnh sát.

Một cô gái trẻ xinh đẹp vừa bước chân về nhà chồng được vài ngày thì người chồng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nàng dâu mới đau lòng, khóc lóc thảm thiết đến mờ cả mắt, khan cả tiếng, khiến ai nấy chứng kiến đều xúc động thương cảm.

Một thời gian ngắn sau, cô gái này tiếp tục đến làm dâu một nhà khác, chỉ mới 4 ngày thì chồng lại lăn ra chết. Đây phải chăng là số phận hẩm hiu của cô gái "hồng nhan họa thủy"?

4 người chồng mới cưới trong 3 năm đều chết tức tưởi sau lễ thành hôn, số phận hẩm hiu của cô gái mệnh 'sát phu' tưởng xót xa nhưng lại hóa là âm mưu thâm độc

Lý Huệ Kiệt sinh năm 1977 trong một gia đình nông dân nghèo. Khi cô mới được vài tuổi, bố cô lâm bệnh nặng rồi qua đời sớm, để lại cô cùng người mẹ Điền Học Cần sống vô cùng khổ sở, nghèo đói và thiếu thốn. Những năm tháng sau đó, bà Điền Học Cần phải gồng gánh nuôi con, vì hận người chồng đã khuất mà liên tục đánh đập con gái để trút giận. Bà ta cũng có nỗi ám ảnh lớn với tiền bạc, cho rằng chỉ có tiền mới không phản bội mình.

Sự căm phẫn của Điền Tuyết Cần bị bà ta dồn hết vào đầu đứa con gái nhỏ. Trong suốt thời thơ ấu của Lý Huệ Kiệt, cô đã bị mẹ mắng chửi, đánh đập không thương tiếc mỗi khi cô phạm sai lầm hoặc làm điều gì phật lòng mẹ. Lý Huệ Kiệt dần dà trở nên phụ thuộc và nghe lời mẹ răm rắp. Chính Điền Tuyết Cần đã truyền vào đầu Lý Huệ Kiệt tư tưởng: Tiền là thứ quan trọng nhất, có tiền là có tất cả.

4 người chồng mới cưới trong 3 năm đều chết tức tưởi sau lễ thành hôn, số phận hẩm hiu của cô gái mệnh 'sát phu' tưởng xót xa nhưng lại hóa là âm mưu thâm độc - 1
Lý Huệ Kiệt xinh đẹp khiến cho nhiều trai làng mê như điếu đổ, mong được cưới về làm vợ

Năm Lý Huệ Kiệt 16 tuổi, Điền Tuyết Cần tuyên bố không cho cô đi học nữa, buộc cô phải vừa đi làm, vừa làm ruộng để kiếm sống. Nhưng mức lương ít ỏi cộng với thu hoạch mùa màng không tốt cũng chẳng giúp cho cuộc sống của mẹ con Lý Huệ Kiệt khá hơn là bao.

Năm 1998, Lý Huệ Kiệt khi ấy 21 tuổi, đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, mỹ miều. Nhờ nhan sắc đó, cô được nhiều người trong làng hỏi cưới nên cũng bắt đầu tính chuyện cưới xin. Khi ấy, bà Điền Học Cần chợt sáng mắt lên khi nghĩ đến một con đường làm giàu, đó chính là sính lễ cưới mà nhà trai tặng cho nhà gái trước đám cưới.

"Mẹ sẽ tìm cho con một nhà chồng tốt. Sau khi lấy được sính lễ, đợi chú rể mất cảnh giác, con hãy đầu độc chết anh ta, sau đó tiếp tục tái giá. Chỉ cần như vậy, cả đời chúng ta không cần lo lắng về tiền bạc". Điền Học Cần nói với con gái.

Ban đầu Lý Huệ Kiệt vô cùng hoảng sợ trước âm mưu thâm độc của mẹ, nhưng vốn đã trở thành người con gái nghe lời răm rắp, cộng với việc sống trong cảnh bần hàn bấy lâu nay khiến cô vô cùng khổ cực, cuối cùng người con gái đành chấp nhận nghe theo lời mẹ.

Năm 1999, Điền Tuyết Cần cũng đồng ý gả con gái cho gia đình họ Hoàng ở làng kế bên khi họ chấp nhận chi trả tiền sính lễ là 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) cùng một số quà cáp khác.

Sau ngày kết hôn, Điền Tuyết Cần vội vàng nhét vào tay Lý Huệ Kiệt một gói bột nhỏ, dặn con gái chờ dịp thích hợp thì pha cho chồng là Hoàng Quốc Phú uống. Bà ta còn cẩn thận nhắc nhở con gái sau khi cho chồng uống thì phải dọn sạch chén thuốc không được để lại manh mối, sau đó đi ngủ và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

4 người chồng mới cưới trong 3 năm đều chết tức tưởi sau lễ thành hôn, số phận hẩm hiu của cô gái mệnh 'sát phu' tưởng xót xa nhưng lại hóa là âm mưu thâm độc - 2
Hai mẹ con Điền Tuyết Cần và Lý Huệ Kiệt tin rằng màn kịch "khắc phu" của họ có thể diễn ra suôn sẻ mãi mãi

Ngay hôm sau, Lý Huệ Kiệt về nhà chồng rồi nấu bữa sáng cho chồng. Cô nghiền thuốc chuột thành bột rồi đổ vào bát cháo. Ăn xong, Hoàng Quốc Phủ cảm thấy mệt mỏi nên lên giường ngủ li bì, bố mẹ anh ta nghĩ rằng con trai mệt mỏi sau đám cưới nên cũng không hỏi gì. Tới tối, Hoàng Quốc Phủ vẫn chưa dậy, người mẹ thấy thế liền dặn con dâu pha cho chồng một ly sữa. Lý Huệ Kiệt lại nhân cơ hội này pha thuốc chuột vào sữa cho chồng uống rồi giả vờ ra phòng khách nói chuyện với bố mẹ chồng.

Lý Huệ Kiệt chứng kiến gương mặt méo mó vì đau đớn của chồng, lần đầu tiên nhìn thấy người chết trước mặt đã tỏ ra kinh hoàng tột độ. Cô lao đến ôm thi thể chồng mới cưới khóc lóc thảm thiết. Điều này đã giúp cho cô ta thoát khỏi sự nghi ngờ. Ai cũng đau lòng vì số phận hẩm hiu của Hoàng Quốc Phú, xót xa cho thân phận nàng dâu mới đã trở thành góa phụ, không một ai mảy may nghĩ rằng chính Lý Huệ Kiệt đã đầu độc chồng mình.

Gia đình họ Hoàng sau đó đã chôn cất con trai xấu số của họ rồi đuổi Lý Huệ Kiệt ra khỏi nhà vì cho rằng cô ta là số "khắc phu", không mang lại điều gì tốt đẹp cho gia đình họ.

Thấy con gái giết chết chồng mà không bị vào tù, lại còn mang về nhà khoản tiền cưới lớn, Điền Tuyết Cần lập tức nhìn ra cơ hội làm giàu dễ dàng. Chỉ cần Lý Huệ Kiệt tiếp tục tìm được một đối tượng kết hôn giàu có để lấy tiền cưới sau đó đóng vai nạn nhân đau khổ bị đuổi khỏi nhà vì mệnh "khắc phu", mẹ con họ sẽ có thể trót lọt kiếm được rất nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn.

4 người chồng mới cưới trong 3 năm đều chết tức tưởi sau lễ thành hôn, số phận hẩm hiu của cô gái mệnh 'sát phu' tưởng xót xa nhưng lại hóa là âm mưu thâm độc - 3
Lý Huệ Kiệt và hai trong số 4 người chồng yểu mệnh của mình

Chỉ vài tháng sau, vào tháng 12/1999, Lý Huệ Kiệt tái hôn với Phụ Quốc Lương theo sự sắp xếp của mẹ. Lần này, mẹ con Lý Huệ Kiệt chỉ yêu cầu 7.000 nhân dân tệ (gần 24 triệu đồng) tiền sính lễ. Buổi tối sau đám cưới, Lý Huệ Kiệt và chồng cùng nhau đi trả lễ ở nhà bà mai Phụ Quốc Lương muốn uống bia nhưng Lý Huệ Kiệt lại lấy trong túi ra một chai sữa chua đưa cho chồng, nói rằng uống bia không tốt cho sức khỏe, uống sữa chua sẽ tốt cho dạ dày hơn. 

Đến sáng hôm sau, Lý Huệ Kiệt lo lắng nói với mọi người là chồng cô đi mua thuốc lá từ hôm qua chưa thấy về. Gia đình họ Phó cùng dân làng tỏa ra đi kiếm thì phát hiện thi thể Phó Quốc Lương tại khu vực phía đông ngôi làng, và anh đã chết từ lâu. Một số dân làng đề nghị báo cảnh sát thì Lý Huệ Kiệt liền đóng màn kịch góa phụ đau khổ, khóc lóc than trách số phận hẩm hiu của mình. Lần này, cảnh sát thành phố An Dương đã can thiệp điều tra vì nghi ngờ có điều khuất tất sau cái chết của Phụ Quốc Lương. Tuy vậy, nhà họ Phó cho rằng con trai họ trước nay sức khỏe không tốt, hay bệnh tật triền miên nên họ không đồng ý cho cảnh sát điều tra mà nhanh chóng chôn cất. Lý Huệ Kiệt một lần nữa bị đuổi khỏi nhà chồng.

Tai tiếng của Lý Huệ Kiệt khiến hai mẹ con cô khó có thể tìm ra được đối tượng kết hôn mới trong một khoảng thời gian. Đến tháng 7/2000, Lý Huệ Kiệt mới quen biết được với Mã Tân Hải và nhanh chóng đi đến hôn nhân. Điền Tuyết Cần sung sướng cầm số tiền cưới và quà cáp trị giá 5.000 tệ (khoảng 17,6 triệu đồng).

Vào ngày thứ 3 sau đám cưới, Mã Kim Hải định ra đồng làm việc. Trước khi anh ta đi, Lý Huệ Kiệt đun sẵn cho chồng một ấm nước để uống lúc nghỉ ngơi. Đó cũng là lần cuối cùng Mã Kim Hải nhìn thấy vợ. Thi thể lạnh ngắt của anh ta được tìm thấy giữa cánh đồng. Giống như 2 lần trước, Lý Huệ Kiệt vẫn tỏ ra vô cùng đau khổ trước sự ra đi của chồng, canh giữ bên quan tài cả ngày lẫn đêm. Sự diễn xuất tài tình của cô ta khiến nhà chồng chỉ thêm thương xót chứ không hề nghi ngờ gì.

4 người chồng mới cưới trong 3 năm đều chết tức tưởi sau lễ thành hôn, số phận hẩm hiu của cô gái mệnh 'sát phu' tưởng xót xa nhưng lại hóa là âm mưu thâm độc - 4
Hai mẹ con "rắn độc" nhận án tử hình cho tội ác chúng đã gây ra

Tháng 1/2001, mặc cho nhiều tai tiếng xung quanh người phụ nữ "khắc phu", người đàn ông tên Hoàng Chí Cường vẫn chấp nhận rước Lý Huệ Kiệt về làm vợ. Bốn ngày sau đó, Lý Huệ Kiệt lại tái diễn kế hoạch cho chồng uống thuốc độc, khiến Hoàng Chí Cường chết tức tưởi.

Lý Huệ Kiệt nhìn thấy chồng chết, lao đến ôm thi thể người quá cố mà khóc, cầu mong được sự thương xót. Không ngờ màn kịch của Lý Huệ Kiệt đã không qua được ánh mắt tinh tường của bố nạn nhân, ông Hoàng Học Hoa. Ông Hoàng cảm thấy khó hiểu khi Hoàng Tuyết Hoa là thanh niên trai tráng, trước nay không có bệnh tật gì, mấy ngày trước vẫn đi làm bình thường, sao lại đột ngột qua đời được. Họ cũng tìm hiểu và phát hiện cả 3 cuộc hôn nhân trước của Lý Huệ Kiệt đều rất bất thường khi cả 3 người chồng đều qua đời tức tưởi chỉ vài ngày sau đám cưới. Họ nghi ngờ rằng đây có thể là âm mưu giết người nên lập tức báo cảnh sát.

Ngày diễn ra đám tang của Hoàng Tuyết Hoa, Lý Huệ Kiệt đang sắm vai một người vợ đau khổ khi mất chồng thì bị cảnh sát còng tay, đưa về đồn. Cô ta ra sức la hét và cưỡng chế, tỏ vẻ không hiểu mình phạm tội gì. Thế nhưng khi cảnh sát công bố kết quả khám nghiệm tử thi, Hoàng Tuyết Hoa ngộ độc do thuốc chuột, ngoài ra cảnh sát cũng phát hiện một nửa chai thuốc độc trong phòng ngủ của đôi vợ chồng mới cưới. Mọi nghi ngờ đổ dồn vào Lý Huệ Kiệt và Điền Tuyết Cần nên hai người bị đưa về đồn để cho lời khai.

Trước hàng loạt câu hỏi và chứng cứ về cái chết bất thường của những người chồng trước của Lý Huệ Kiệt, hai mẹ con "rắn độc" không còn đường chối cãi, thú nhận rằng chính họ đã đầu độc chết 4 nạn nhân. Kết cục, Điền Tuyết Cần và Lý Huệ Kiệt đều bị kết án tử hình cho những tội ác kinh tởm mà họ đã gây ra.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/4-nguoi-chong-moi-cuoi-trong-3-nam-deu-chet-tuc-tuoi-sau-le-thanh-hon-so-phan-ham-hiu-cua-co-gai-menh-sat-phu-tuong-xot-xa-nhung-lai-hoa-la-am-muu-tham-doc-d166518.html