-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
12/06/2018 13:344 thông điệp đằng sau cuộc hội đàm bí mật giữa Trump và Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sáng nay làm nên lịch sử khi bước về phía nhau và bắt tay tại hành lang khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore. Sau những lời chào hỏi xã giao và những cái bắt tay thật chặt, hai lãnh đạo tiến vào phòng riêng để hội đàm trong 45 phút.
Dù Trump và Kim không tiết lộ nội dung cuộc hội đàm chỉ có hai ông và người phiên dịch, chuyên gia phân tích Chris Cillizza của CNN cho rằng có nhiều thông điệp ý nghĩa toát ra ngay từ giây phút đầu tiên hai lãnh đạo gặp mặt và ngồi xuống trò chuyện cùng nhau.
Ấn tượng đầu tiên của Cillizza là lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rất vui khi cuộc gặp với Trump cuối cùng đã diễn ra theo đúng như kế hoạch ban đầu. Khi hai lãnh đạo bước về phía nhau để bắt tay lần đầu tiên, Trump đã cố gắng kìm nụ cười trên khuôn mặt. Trong khi đó, lãnh đạo Triều Tiên lại cười tươi hết cỡ, không thể hiện bất cứ sự kìm nén nào.
Khi hai người ngồi xuống bàn để các phóng viên chụp ảnh trước khi vào hội đàm riêng, Kim lại tiếp tục nở nụ cười rất tươi khi nói rằng Mỹ - Triều đã vượt qua rất nhiều trở ngại để tiến tới hội nghị này. "Quá khứ đã níu kéo chúng tôi, những hành động và định kiến cũ đã bịt tai, che mắt chúng tôi, nhưng chúng tôi đều có thể vượt qua mọi thứ để tới đây hôm nay", ông khẳng định.

Cillizza cho rằng Kim Jong-un có lý do để cười tươi như vậy. Chỉ ba tháng trước, ông vẫn bị coi là lãnh đạo của một quốc gia khép kín, cô lập. Nhưng đến sáng nay, ông bắt tay ở vị thế ngang hàng với lãnh đạo quyền lực nhất thế giới, đằng sau là cờ Mỹ và Triều Tiên được xếp xen kẽ, điều mà không phải nguyên thủ nào trên thế giới cũng làm được.
Ấn tượng thứ hai của Cillizza tại sự kiện là Trump đang cố kiềm chế bản thân. Từ trước tới nay, Trump luôn tỏ ra háo hức, thậm chí là quá mức, đối với các cuộc gặp mặt đối mặt, đặc biệt là đối với các lãnh đạo thế giới hay chính trị gia.
Trong lần tiếp xúc trực tiếp với Kim Jong-un này, biểu hiện của Trump cho thấy một cách rõ ràng rằng ông đang cố không tỏ ra quá cởi mở hay hào hứng trong cú bắt tay đầu tiên, thậm chí là khi hai người ngồi xuống chụp ảnh.
Nhưng Trump vẫn là Trump. Ông giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng khi Kim Jong-un kết thúc câu trả lời phỏng vấn đầu tiên của các phóng viên. Sau đó, khi ngồi đối mặt với Kim qua bàn hội đàm, Trump tuyên bố cuộc gặp "rất, rất tốt" và hai người đang có "mối quan hệ tuyệt vời", dù ông mới chỉ tiếp xúc với lãnh đạo Triều Tiên chưa đầy một tiếng.
Trump giơ ngón tay cái tán thưởng sau phát biểu của Kim Jong-un. |
Ấn tượng thứ ba mà Cillizza rút ra là cuộc hội đàm riêng giữa Trump và Kim chỉ là màn "thăm dò" hơn là trao đổi thực sự. Cuộc trò chuyện 45 phút tưởng như rất dài, nhưng vì hai lãnh đạo trao đổi thông qua người phiên dịch nên thời gian nói chuyện thực sự của họ chỉ khoảng hơn 20 phút. Thời gian này không phải là dài để thảo luận các vấn đề trọng đại giữa hai nước.
Trước khi cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra, những thông báo của Trump cho thấy cuộc gặp chỉ mang tính xã giao, chào hỏi nhiều hơn là một cuộc thảo luận chính sách sâu rộng. Điều này dường như đã diễn ra trên thực tế.
Nhiều khả năng các quan chức ngoại giao trong phái đoàn Mỹ - Triều đã thống nhất từ trước về phạm vi của một thỏa thuận tiềm năng, hoặc ít nhất là một thành tựu rõ ràng nào đó cho hội nghị thượng đỉnh, nên hai lãnh đạo chỉ đơn giản là đích thân xác nhận với nhau về điều đó trong cuộc hội đàm riêng.
Ấn tượng cuối cùng của Cillizza về cuộc hội đàm là hai nhà lãnh đạo đều mong muốn hội nghị thượng đỉnh mang lại kết quả thực sự. Từ cú bắt tay đầu tiên cho đến phiên chụp ảnh chung, cả hai người đều tràn đầy lạc quan và thể hiện sự nồng ấm.
Trump nắm lấy cánh tay của Kim khi bắt tay, rồi vỗ vào lưng ông để mời bước vào phòng hội đàm. Sau khi kết thúc cuộc hội đàm riêng, hai lãnh đạo tiếp tục trò chuyện, trao đổi khi đi dọc hành lang tới phòng họp thượng đỉnh. Trước khi cuộc họp diễn ra, Trump đã nhấn mạnh rằng đây sẽ là một "cuộc thảo luận lớn" và là một "thành công vang dội".
Điều này phù hợp với thái độ của Trump trước thềm hội nghị, khi ông nhiều lần nhấn mạnh rằng ông mong muốn cuộc gặp diễn ra. Cả Trump và Kim đều biết rằng đây là một sân khấu lớn và họ dường như đang nỗ lực hết mình để thực hiện vai trò của mình trong ngày hôm nay tốt hết mức có thể.
Theo Thành Nguyễn (VnExpress.net)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (45 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (48 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




