Thế giới
07/05/2025 09:066 tháng nhặt rác, người phụ nữ có 'kho báu' trị giá gần 800 triệu đồng

Một bà mẹ 3 con tại New York, đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi tiết lộ cô tìm được nhiều món đồ hàng hiệu và vật dụng giá trị nhờ nhặt rác.
Khoảng 6 tháng trước, Ariana Rodriguez (35 tuổi) bắt đầu công việc tìm đồ bỏ đi trong những thùng rác trên đường phố New York. Cô biến mỗi chuyến đi nhặt rác của mình thành một cuộc săn tìm kho báu thực sự.
Nửa năm qua, cô đã nhặt được nhiều món đồ với tổng giá trị khoảng 30.000 USD (780 triệu đồng), như chiếc áo khoác Burberry cổ điển giá 500 USD (13 triệu đồng), đôi giày Prada giá 900 USD (hơn 23 triệu đồng), một cây đàn piano...
"Tôi không thể mang hết mọi thứ về nhà. Những gì không giữ lại được, tôi sẽ tặng cho nhà thờ hoặc bán lại để có thêm thu nhập", Ariana chia sẻ.
Vốn là chủ một cửa hàng chuyên bán đồ cũ, Ariana hiểu rõ giá trị của từng món đồ mà mình tìm thấy. Cô thường ra ngoài tìm kiếm ít nhất một lần một tuần.
Cô cho biết, mỗi khi đi nhặt rác, cô vẫn ăn mặc chỉn chu, trang điểm đầy đủ. "Tôi muốn chứng minh rằng bất kỳ ai, kể cả những người ăn mặc thời thượng, cũng có thể đi nhặt rác. Việc này không có gì đáng phải xấu hổ", cô nói.
Biến rác thành cơ hội
Không chỉ nhặt được đồ hiệu, Ariana còn tìm thấy nhiều vật dụng thiết thực như thực phẩm chưa hết hạn, chăn, quần áo, đồ chơi trẻ con, thậm chí tiền mặt. Mỗi món đồ đều mang lại cho cô cảm giác hồi hộp như đang khám phá kho báu.
"Có lần tôi tìm được một chiếc túi hiệu, chắc từ thập niên 1960. Tôi cũng tìm thấy trang sức bằng vàng và cả những món nội thất như bàn đầu giường, gương, bàn trang điểm bằng kính trị giá đến 2.500 USD (65 triệu đồng)", cô nói.
Mới đây, cô nhặt được một túi đầy đồ chơi trẻ em trị giá khoảng 200 USD (hơn 5 triệu đồng) và ghế ăn cao cấp Stokke trị giá gần 400 USD (hơn 10 triệu đồng).
Hiện cô mua sắm rất tiết kiệm. Khoảng 80-90% vật dụng trong cuộc sống hàng ngày của Ariana là đồ tái sử dụng hoặc nhặt được. Dù nhiều người ngoài cuộc chê bai việc nhặt rác là "ghê tởm" hay "dễ bị rệp", Ariana không mảy may bận tâm.
"Điều đáng xấu hổ hơn là tiêu dùng quá mức và vứt bỏ mọi thứ. Hiện tại, tôi ý thức hơn rất nhiều về tiêu dùng và môi trường", cô nói.
Chồng cô, anh Erick (35 tuổi), một nhà giao dịch chứng khoán, cũng ủng hộ đam mê của vợ. "Đi nhặt rác giống như đi lặn tìm vàng. Bạn không bao giờ biết mình sẽ tìm thấy điều gì. Đôi khi, đó là cả cuộc đời của một ai đó", Ariana cười nói.
Theo Hoàng Dung (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
-
Vỉa hè Hà Nội tiếp tục bị lấn chiếm dù đang ra quân xử lý (18/07)
-
Ông Kim Sang-sik giỏi gì nhất? (18/07)
-
6 loại cây nhỏ xinh nên đặt ở bàn làm việc: Vừa đẹp vừa như “thuốc an thần”, giảm căng thẳng (18/07)
-
Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom (18/07)
Bài đọc nhiều




