-
Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam -
Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc -
Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý -
Tài xế chạy lùi như phim hành động tránh xe tải "mất lái" lao xuống dốc -
“Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng -
Lãi vay bình quân lên 10,7%, người đi vay đang chịu mức lãi thực tế bao nhiêu? -
Đại diện Việt Nam đứng đầu danh sách thí sinh mặc đẹp tại Miss Grand International 2026 -
Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen -
Song Joong Ki đón tuổi 41 giữa tin đồn ly hôn, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật gây chú ý -
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe
Thế giới
04/08/2018 22:227 cách giết vợ': Tập bản thảo rợn người của gã nhà văn Hà Lan, hé mở chân tướng vụ mất tích của người vợ từ nhiều năm trước
Richard Klinkhamer, sinh năm 1937, là một nhà văn viết truyện trinh thám người Hà Lan. Nhắc đến cái tên Richard, có thể chẳng ai mấy biết đến tác phẩm của hắn, cũng không ai rõ trong sự nghiệp viết văn hắn có thành tích lẫy lừng nào ngoài một chuyện: Richard là kẻ sát nhân, chính tay hắn đã giết chết và phi tang thi thể của vợ hắn.
Năm 1991, Hannelore Klinkhamer hay còn gọi là Hanny, vợ của Richard bỗng nhiên mất tích không một dấu vết. Khi cuộc tìm kiếm đi vào ngõ cụt, mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Richard, cảnh sát nghi ngờ hắn đã giết chết Hanny. Tuy nhiên quan trọng nhất là họ không tài nào tìm ra được thi thể của người vợ, một khi không có thi thể thì chẳng cách nào xác định được đó là một vụ án giết người.
Đội điều tra được cử đến lục soát toàn bộ căn nhà của hai vợ chồng Richard tại thị trấn Groninge. Chó nghiệp vụ cũng được điều đến đánh hơi xung quanh ngôi nhà và cả khu vườn. Thậm chí một chiếc phi cơ với máy quét hồng ngoại đã được điều động rà soát căn nhà, vậy mà kết quả trả về chỉ là con số 0. Tên Richard nhất định phủ nhận mọi cáo buộc giết vợ, đến cuối cùng cảnh sát đành bất lực cho hắn tại ngoại.
Một năm sau ngày vợ mất tích, Richard bỗng ghé thăm tòa soạn địa phương với một tập bản thảo mới. Đây được xem là tác phẩm tâm đắc của hắn với tên gọi "Thứ 4, ngày thịt xay". Đây là cuốn sách kinh dị trình bày tỉ mỉ về 7 cách mà người chồng có thể giết vợ mình. Trong số đó có một cách vô cùng đáng sợ là vứt nạn nhân vào máy xay rồi đem cho chim bồ câu ăn. Vì nội dung cuốn sách quá kinh khủng, chủ biên Willam Donker đã thẳng thừng từ chối.

Vài năm tiếp theo, Richard vẫn tiếp tục sống trong căn nhà cũ, sáng tác truyện và uống rất nhiều rượu. Tuy vậy lời đồn đại về gã nhà văn sát nhân bắt đầu được lan truyền râm ran khắp cộng đồng địa phương lúc bấy giờ khi nội dung của tập bản thảo của hắn được tiết lộ. Tên Richard bất ngờ trở nên nổi tiếng, nhiều chương trình truyền hình đã mời hắn làm phỏng vấn. Đến năm 1997, Richard đã bán căn nhà cũ rồi dọn đến quận Bijlmermeer , Amsterdam, sống cùng bạn gái mới. Tại đây, hắn được xem là một cây bút có tiếng tăm, là một tác giả viết truyện trinh thám được kính nể trong cộng đồng nhà văn.
Trong khoảng thời gian đó, một gia đình khác đã dọn đến căn nhà cũ của Richard và Hanny. Đến đầu năm 2000, gia đình này quyết định đập bỏ nhà kho và sửa sang lại khu vườn. Trong lúc dỡ sàn bê tông bên trong nhà kho, người thợ sửa chữa kinh hoàng phát hiện ra một hộp sọ được bao quanh bởi đất sét, chôn cách mặt đất khoảng vài mét. Tiếp tục đào bới, họ khám phá ra cả bộ hài cốt mà sau đó nhân viên pháp y dựa vào hồ sơ nha khoa đã xác định được đó chính là những gì còn lại của Hanny.
Ngay trong ngày hôm đó, Richard, 62 tuổi, đã bị cảnh sát tóm cổ tại Amsterdam. Hắn ta nhanh chóng thú nhận toàn bộ hành vi giết vợ của mình và bị tống giam ở nhà tù Leeuwarden, chờ ngày xét xử.
Richard và Hanny kết hôn vào năm 1980. Trước đó hắn từng có một đời vợ và 2 người con riêng. Đến năm 1987, Richard tập tành chơi cổ phiếu nhưng không ngờ bị thua cả gia tài. Cũng vì nguyên nhân này đã làm cuộc hôn nhân của Richard và Hanny bị rạn nứt. Hắn bắt đầu trở thành tên nghiện rượu, suốt ngày say xỉn rồi đánh đập vợ không thương tiếc. Đến năm 1991, trong một lần tranh cãi không thể kiềm chế được cảm xúc, Richard đã dùng gậy sắt đánh vợ mình cho đến chết. Sau khi bình tâm lại, Richard đã mua xi măng về chôn xác vợ dưới sàn nhà kho trong vườn. Hắn còn cẩn thận cho thêm hóa chất vào để khử mùi tử thi. 6 ngày sau, hắn giả vờ hốt hoảng đến sở cảnh sát báo vợ mất tích.
Năm 2001, tên Richard bị xử tội giết người và phi tang thi thể với mức phạt 7 năm tù giam, tuy vậy đến năm 2003 hắn đã được tại ngoại vì cải tạo tốt. Tên Richard tiếp tục sống ở Amsterdam bình yên an hưởng tuổi già đến năm 2016 thì qua đời.
Lục tìm lại quá khứ của nạn nhân Hanny, nhiều người không khỏi xót xa khi biết được bà và mẹ bà đều có kết thúc bi kịch giống hệt như nhau. Năm 1957, chính Hanny đã phát hiện thi thể mẹ mình nằm gục dưới chân cầu thang. Bà đã bị chính người chồng, bố ruột của Hanny giết chết bằng búa. Người đàn ông này sau đó đã trốn thoát không để lại chút tung tích nào.
Tác phẩm kinh dị của Richard sau này cuối cùng cũng được đồng ý cho xuất bản và bán được khoảng 2.000 bản.
Theo Đinh Hương (Helino)
- Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam (44 phút trước)
- Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc (1 giờ trước)
- Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý (1 giờ trước)
- Đất đá bất ngờ đổ xuống quốc lộ giữa đêm, cách thủy điện 500m (1 giờ trước)
- Cụ bà Trung Quốc bất ngờ phát tiếng trong quan tài, hé lộ hiện tượng y khoa hiếm gặp (1 giờ trước)
- Bùi Tiến Dũng cản phá penalty xuất sắc gợi lại ký ức Thường Châu, nói đã "đứng dậy sau cú ngã 1 năm trước" (2 giờ trước)
- Toyota Fortuner đời mới chạy thử cùng loạt đối thủ, hé lộ nhiều thay đổi đáng chú ý (2 giờ trước)
- Thanh Hóa đề xuất hỗ trợ Ban công tác Mặt trận khu dân cư tối đa 20 triệu đồng mỗi năm (2 giờ trước)
- Bóc gỡ đường dây môi giới bán dâm núp bóng "tour du lịch" giá hàng chục triệu đồng (2 giờ trước)
- Doanh thu đến 10 tỷ đồng, hộ kinh doanh sẽ tính thuế thế nào? (2 giờ trước)