-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Thế giới
17/07/2017 21:1470 năm sau cú nổ máy bay, người ta đã sững sờ khi tìm thấy hài cốt phi công ngập sâu trong rễ cây
Phần hài cốt của phi công người Mỹ William J. Gray Jr. - người từng tham gia thế chiến thứ II, đã được tìm thấy trong một rễ cây tại Lindau, một thị trấn nhỏ vùng biên nước Đức.
Trong suốt thời chiến, Gray đã hoàn thành 68 nhiệm vụ. Tuy nhiên vào ngày 16/4/1945, khi đang thực hiện nhiệm vụ rải bom, máy bay của anh vướng vào một cây lớn và mất kiểm soát. Cú đâm đã khiến máy bay phát nổ. Gray qua đời trong nhiệm vụ cuối cùng của mình nhưng gia đình anh chưa bao giờ tìm thấy xác, mãi cho đến tận 70 năm sau.
![]() |
Chân dung phi công William J. Gray Jr và cái cây nơi người ta tìm thấy thi hài anh. |
Năm ngoái, các nhà điều tra đã lùng sục vùng Lindau, nước Đức trong một dự án tìm thi hài các cựu binh tham gia trong Thế chiến thứ II và may mắn tìm được thi hài anh William. Doug Louvier, người cháu của William đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy hài cốt của bác mình được đưa về nhà:
"Cái cây đã mọc lên trên thi thể của bác William và bảo vệ bác ấy".
Cha của Doug chính là Jim, người bạn thân nhất của William trước khi cả hai cùng tham gia lực lượng không quân Hoa Kỳ. Hai người từng hứa hẹn sẽ thay người kia chăm sóc gia đình nếu một trong hai người qua đời trong chiến tranh. Hết chiến tranh, Louvier trở lại quê hương và cưới em gái của William. Ông qua đời vào năm 2010 ở tuổi 89. Thi thể của Louvier đã được hỏa táng nhưng gia đình vẫn giữ lại tro cốt.
![]() |
Thi hài anh đã được đưa về Mỹ để gia đình an táng. |
Khi thi hài của William được đưa về nhà, đám tang của phi công William J. Gray Jr. đã được cử hành theo nghi thức quân đội bên cạnh người bạn thân tại nghĩa trang quốc gia Tahoma.
"Tôi nghĩ rằng họ đang có những phút giây hội ngộ trên thiên đường, cùng nhau uống bia và trò chuyện về cuộc đời. Cuối cùng, họ đã gặp lại nhau", Doug Louvier cho hay.
![]() |
Chân dung anh William J. Gray Jr. hồi còn trẻ. |
Theo Skye (Thời Đại)








- AFC xử sau cũng được, trước mắt Việt Nam phải hạ Nepal (08:10)
- Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay” (17 phút trước)
- Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước (22 phút trước)
- Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập (24 phút trước)
- Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm (31 phút trước)
- Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường (37 phút trước)
- 7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới (40 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên (47 phút trước)
- Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển (53 phút trước)
- Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc (58 phút trước)




