-
Không còn điểm cộng, chứng chỉ IELTS vẫn giúp thí sinh có nhiều lợi thế -
Đại diện Việt Nam lội ngược dòng, giành chiến thắng tại Miss Grand International 2026 -
Vũ Thúy Quỳnh khiến mạng xã hội "tan chảy" khi được thiếu gia Đức Phạm cưng chiều hết mực khi bầu bí -
Hiền Hồ gây chú ý với ngoại hình khác lạ, thẳng thắn tiết lộ lý do diện mạo ngày càng thay đổi -
Ban Bí thư chỉ định Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa -
Hà Nội hỗ trợ 32,5 triệu đồng cho gia đình nam sinh tử vong sau khi ngã xuống cống -
Gần 300ha dứa thối nõn sau mưa lũ, nông dân Thanh Hóa nguy cơ mất trắng trăm tỷ -
Chuyến xe về quê dự đám giỗ gặp thảm kịch ở Gia Lai: Mẹ chồng tử vong, con dâu và cháu 5 tuổi cấp cứu -
Chạy cắt ngang cao tốc quá vội vàng, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm -
Mất 4 năm mới được mẹ vợ đồng ý cho cưới, tôi vẫn bị xem như người ngoài vì một lý do
Thế giới
27/12/2018 14:2672% số du khách 'biến mất' tại Đài Loan là người Việt
409 trong tổng số 566 du khách nước ngoài đến Đài Loan theo chương trình nới lỏng thủ tục xin thị thực và biến mất là du khách người Việt, Focus Taiwan dẫn lời Cục Du lịch Đài Loan cho biết hôm 26/12.
Chương trình cấp thị thực, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2015, miễn phí visa cho các đoàn du lịch có ít nhất 5 người đến từ Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ và Brunei. Du khách sẽ được miễn chứng minh tài chính nếu đi theo tour của "các công ty du lịch chất lượng" do Cục Du lịch Đài Loan xác nhận.
Theo thống kê, tổng cộng 225.702 khách du lịch đã đến Đài Loan thông qua chương trình cấp thị thực này và số lượng khách tăng theo từng năm. Tính đến tháng 11, đã có 98.744 khách du lịch đến Đài Loan trong năm nay, trong số đó 504 người biến mất. Từ năm 2016 đến 2018, tổng số khách biến mất là 566, trong đó 72% là du khách Việt Nam.
Trước thực trạng đó, Đài Loan đã giảm số ngày lưu trú đối với du khách Việt Nam từ 30 ngày xuống 14 ngày. Cục Du lịch Đài Loan đã đề nghị cơ quan ngoại giao ngừng cấp visa cho các đoàn du khách đến từ Việt Nam sau sự việc 152 trong tổng số 153 du khách từ 4 nhóm du khách Việt Nam lần lượt bay đến Cao Hùng ngày 21-23/12 biến mất.
Zheng Yinghui, một lãnh đạo của Cục Du lịch, cho biết công ty quản lý các đoàn du lịch này ban đầu thông báo lạc mất 23 du khách Việt Nam ở khoảng giữa Nantou và quận Sanchong ở Đài Bắc hôm 21/12. 130 du khách còn lại tách đoàn hôm 23 và 24/12. Người duy nhất không biến mất là trưởng đoàn, theo hãng lữ hành ETholiday chịu trách nhiệm đón khách tại Đài Loan.
ETholiday cho biết họ hoàn toàn bất ngờ nên ngay lập tức thông báo với Cục Du lịch, cơ quan quản lý nhập cư và cơ quan ngoại giao. Hãng lữ hành này nghi ngờ, trừ trưởng đoàn, tất cả du khách Việt Nam này đến Đài Loan không phải vì mục đích du lịch.
Cơ quan ngoại giao của Đài Loan, trong một cuộc họp ngày 26/4 với đại diện phía Việt Nam, đã bày tỏ lo ngại và thúc giục giới chức Việt Nam tăng cường các biện pháp kiểm soát sau vụ khách du lịch biến mất lớn nhất ở Đài Loan trong những năm gần đây. Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết sẽ giữ liên lạc với cơ quan chức năng của Đài Loan và vạch ra các biện pháp ngăn ngừa các trường hợp tương tự.
Theo An Hồng (VnExpress.net)
- Ông Hun Sen bức xúc vì một ngày nhận gần 20 tin nhắn xin tiền (14:22)
- Ba ô tô tông liên hoàn trên Vành đai 3 Hà Nội, một xe nổ lốp xoay ngược chiều (14:21)
- Đăng loạt video, bài viết xuyên tạc trên Facebook, Thạch Chanh Tra lĩnh 3 năm 6 tháng tù (14:18)
- Không còn điểm cộng, chứng chỉ IELTS vẫn giúp thí sinh có nhiều lợi thế (14:08)
- Giá rau, hải sản cùng tăng sau mưa lớn, người TP.HCM đi chợ phải trả thêm bao nhiêu? (40 phút trước)
- Đại diện Việt Nam lội ngược dòng, giành chiến thắng tại Miss Grand International 2026 (44 phút trước)
- 3 ngày đầu làm dâu, tôi chỉ muốn gọi mẹ đến đón về vì một lý do (45 phút trước)
- Người đàn ông tử vong sau hai lần xô xát với cháu ruột ở Đà Nẵng (46 phút trước)
- Real Madrid cuỗm "viên ngọc" 18 tuổi của Bayern Munich (47 phút trước)
- Campuchia chặn 3 xuồng cao tốc, phát hiện gần 8.000 viên đạn và hàng chục khẩu súng (51 phút trước)