Thế giới

79 ngày địa ngục của người con dâu sau khi được mẹ chồng gửi nhà thấy cúng

Sáu tháng sau khi kết hôn, cặp đôi gặp một số vấn đề trong cuộc sống hôn nhân và dù cả hai bên gia đình đã nhiều lần gặp mặt nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề. Cuối cùng người mẹ chồng đã ép con dâu đến ở một nhà thầy cúng vì cho rằng người này có thể giúp được con trai bà và nàng dâu có cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên cũng từ đây, địa ngục trần gian chính thức mở ra với người vợ tội nghiệp.

79 ngày địa ngục của người con dâu sau khi được mẹ chồng gửi nhà thấy cúng
Ảnh minh họa

Một thầy cúng sống ở làng Kakhara ở khu Bhograi, thành phố Balasore thuộc bang Odisha phía bắc Ấn Độ đã bị kiện sau khi đã nhốt và cưỡng hiếp một người phụ nữ có gia đình trong suốt 79 ngày.

Sự việc bắt nguồn từ khi nạn nhân đã kết hôn với một người đàn ông tên Nilamani Jena vào ngày 22/6/2017. Thời điểm đó, bố mẹ của cô dâu đã đáp ứng mọi yêu cầu mà gia đình nhà chồng đề ra, bao gồm các món của hồi môn đắt đỏ.

Tuy nhiên sau khoảng 6 tháng về nhà chồng, cuộc hôn nhân của cô gái bắt đầu nảy sinh hàng loạt vấn đề. Hai vợ chồng không hợp nhau, thường xuyên cãi vã và xích mích. Nàng dâu cũng hay bị nhà chồng hành hạ và chỉ trích. Vì chuyện này, 2 bên gia đình đã phải họp mặt với nhau để giải quyết mâu thuẫn nhưng mọi việc vẫn đi vào ngõ cụt.

Càng về sau, nàng dâu càng bị những thành viên trong gia đình nhà chồng bạo hành, tra tấn gồm cả bố mẹ và em trai chồng. Người phụ nữ sau đó vì sợ hãi nên cũng nhờ chồng can thiệp giúp đỡ nhưng anh ta không hề bênh vực vợ, ngược lại còn ủng hộ hành động của gia đình mình với lý do "không thể làm trái ý bố mẹ".

Về sau, người mẹ chồng đã tuyên bố có thể giải quyết những chuyện của hai vợ chồng để chấm dứt tình trạng cuộc sống "cơm không lành, canh không ngọt". Người này tuyên bố bà biết một thầy cúng sống ở làng Bainchdiha, thuộc quận Mayurbhanj, cũng thuộc bang Odisha có thể giải quyết mọi vấn đề mà hai vợ chồng mắc phải.

Khi đến gặp thầy cúng, vị này tuyên bố nếu người phụ nữ đáp ứng yêu cầu của anh ta và ở lại với anh ta trong vài tháng, thì những khúc mắc trong cuộc sống hôn nhân giữa hai vợ chồng sẽ được giải quyết. Bất chấp sự phản đối của nạn nhân, người mẹ chồng có tên Gita Rani vẫn để cô con dâu và con trai ở lại chỗ của người thầy cúng. 

Tuy nhiên trong thời gian ở nhà người thấy cúng suốt 79 ngày, người phụ nữ đã cáo buộc vị thầy cúng đã cưỡng hiếp cô rất nhiều lần. Mãi đến tận ngày 28/4/2022 vừa qua, trong lúc vô tình, nạn nhân đã nhặt được chiếc điện thoại mà vị thầy cúng trong lúc ra ngoài đã bỏ quên. Ngay lập tức cô gái gọi điện cầu cứu bố mẹ đẻ và gia đình cô ngay lập tức đã đến giải cứu đồng thời báo cảnh sát về hành vi của nhà chồng cũng như người thấy cúng.

Với những gì đã trải qua không khác một cuộc sống địa ngục, trong ngày 2/5 người phụ nữ cũng đã gửi đơn tố cáo người thầy cúng đã cưỡng hiếp mình. Ngoài ra cô cũng tố cáo gia đình nhà chồng đã bạo hành mình và còn tiếp tay cho vị thầy cúng. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ SK Toraf, người thầy cúng "dâm tặc" cùng với bố mẹ chồng, chồng và em chồng nạn nhân để phục vụ điều tra.

Cảnh sát cũng cho biết một cuộc kiểm tra y tế sẽ được tiến hành với nạn nhân trong bệnh viện và sau khi điều tra, nếu có đầy đủ bằng chứng, những kẻ phạm tội sẽ bị bắt giữ và bị kết tội thích đáng.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/79-ngay-dia-nguc-cua-nguoi-con-dau-sau-khi-duoc-me-chong-gui-nha-thay-cung-tintuc822362