Cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã đi đến hồi kết đau lòng sau khi người chồng phát hiện vợ mình đã tiêu sạch toàn bộ tiền tích cóp của gia đình, trong đó có một khoản khổng lồ được gửi cho một nam streamer trên mạng.

Anh Lưu, người chồng sống tại thành phố Tân Dương, làm việc tại Trịnh Châu cách nhà 25km, đã quyết định đệ đơn ly hôn sau cú sốc tài chính và niềm tin này.

26-1764130182-8-nam-tan-tien-vi-gia-dinh-bong-tan-vo-chong-choang-vang-phat-hien-vo-gui-25-ty-dong-cho-streamer-goi-minh-la-be-yeu.jpg
Số tiền tiết kiệm còn lại của gia đình anh Lưu gần như bằng 0... Ảnh: Handout.

Anh Lưu và vợ đã kết hôn được 8 năm. Trong khi vợ ở nhà chăm con và quán xuyến việc gia đình, anh Lưu đã chọn một cuộc sống cực kỳ tằn tiện. Theo thông tin từ trang SCMP, suốt nhiều năm, anh chỉ giữ lại một phần nhỏ thu nhập để chi tiêu cá nhân và thuê một phòng trọ đơn sơ với giá chỉ 300 NDT/tháng (khoảng 1,1 triệu đồng).

Toàn bộ số tiền còn lại, anh chuyển về cho vợ quản lý. Tổng số tiền anh Lưu đã gửi cho vợ từ khi kết hôn đến nay lên tới 1,16 triệu NDT (khoảng 4,3 tỷ đồng), được giữ trong tài khoản ngân hàng đứng tên người vợ.

"Tôi đã dành dụm từng bữa ăn, từng đồng chi tiêu, nhưng cô ấy lại mang tiền đưa cho người đàn ông khác," anh Lưu chia sẻ đầy cay đắng.

26-1764130182-8-nam-tan-tien-vi-gia-dinh-bong-tan-vo-chong-choang-vang-phat-hien-vo-gui-25-ty-dong-cho-streamer-goi-minh-la-be-yeu.jpg
...bởi người vợ đã chi để bo cho một nam streamer trên mạng, người thường gọi cô bằng "bé yêu". Ảnh: Handout.

Sự tin tưởng tuyệt đối của anh Lưu sụp đổ khi vợ anh từ chối thẳng thừng yêu cầu được xem sao kê tài khoản ngân hàng. Nghi ngờ dấy lên, anh Lưu quyết tâm đòi làm rõ sự thật.

Cuối cùng, người vợ buộc phải thừa nhận toàn bộ số tiền tiết kiệm đã không còn. Đáng kinh ngạc hơn, cô còn tiết lộ đã vay thêm 80.000 NDT (khoảng 295 triệu đồng) từ một công ty tài chính.

Trong cuộc trao đổi với truyền hình Hà Nam, anh Lưu cho biết vợ anh thừa nhận đã tiêu toàn bộ 1,16 triệu NDT. Trong đó, một con số kinh hoàng 670.000 NDT (khoảng 2,48 tỷ đồng) được dùng để tặng cho một nam streamer trên mạng. Phần còn lại, người vợ không thể giải thích rõ đã chi vào những khoản gì.

Người vợ thừa nhận bản thân đã bị cuốn vào nội dung trực tuyến đến mức mất kiểm soát hành vi chi tiêu, chỉ tập trung tài trợ cho streamer.

26-1764130182-8-nam-tan-tien-vi-gia-dinh-bong-tan-vo-chong-choang-vang-phat-hien-vo-gui-25-ty-dong-cho-streamer-goi-minh-la-be-yeu.jpg
Anh Lưu đau khổ thú nhận, muốn đòi được một phần nào đó số tiền trước khi ly hôn với vợ. Ảnh: Handout.

Đáng chú ý, các đoạn trò chuyện trực tuyến được tiết lộ cho thấy người vợ từng yêu cầu nam streamer gọi mình bằng những từ ngữ thân mật như "bé yêu". Tuy nhiên, cô khẳng định hai người chưa từng gặp nhau ngoài đời.

Đối với anh Lưu, việc phát hiện vợ "đâm sau lưng" mình bằng cách gửi gần như toàn bộ tài sản gia đình cho người đàn ông khác là cú sốc lớn nhất. "Tôi tin tưởng cô ấy như thế, nhưng những gì cô ta làm chẳng khác nào đâm sau lưng tôi. Tôi không còn tình cảm nữa," anh Lưu bày tỏ sự thất vọng sâu sắc.

Hiện gia đình anh Lưu rơi vào cảnh trắng tay, gánh thêm khoản nợ. Vụ việc đã thu hút hơn 31 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, dấy lên tranh luận gay gắt về trách nhiệm tài chính và hệ lụy của việc chi tiêu mất kiểm soát trên mạng.

Anh Lưu đang tìm cách thu hồi một nửa tài sản chung theo quy định pháp luật trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Trong khi đó, đại diện nền tảng livestream đang tiến hành điều tra vụ việc gây chấn động này.

QT (SHTT)