Thế giới
10/02/2020 15:099 người bị lính Thái Lan xả súng thảm sát gần một ngôi chùa
Ni cô Amornrat Putta-ariyawong đang rửa bát đĩa chuẩn bị đón các Phật tử tới chùa Wat Pa Sattharuam hành lễ thì chiếc Humvee của hung thủ Jakrapanth Thomma dừng lại bên trong cổng chùa. Hắn ngay lập tức xả súng vào nhiều người.
"Khi những tiếng súng đầu tiên vang lên, mọi người đều nghĩ rằng đó là tiếng pháo nổ," ni cô Amornrat nói. Tuy vậy, sự thật là Jakrapanth Thomma đã dừng xe tại một ngã tư trước cổng chùa và xả súng vào nhiều người vô tội.
"Hắn bắn tất cả mọi người, tất cả những chiếc xe trong tầm mắt," ni cô Amornrat kể lại.

Hung thủ bị cảnh sát Thái Lan tiêu diệt tại tầng hầm trung tâm thương mại Terminal 21 ở quận Muang, tỉnh Nakhon Ratchasima. Thế nhưng trước đó trong buổi chiều tối 08/02, Jakrapanth Thomma đã bắn chết cấp trên của hắn cùng hai người khác ở một căn cứ quân sự, xả súng vào nhiều người vô tội khi hắn di chuyển trên đường tới trung tâm thương mại, và dừng lại tại chùa Wat Pa Sattharuam giết nhiều người khác.
Theo lời các nhân chứng, tổng cộng 9 người, trong đó có hai cảnh sát bị sát hại bên ngoài chùa Wat Pa Sattharuam khi Jakrapanth Thomma dừng lại để bắn trả những người đuổi theo hắn, và sau đó xả súng vào người đi đường. Cảnh sát hiện chưa đưa ra số người thương vong ở những địa điểm mà Jakrapanth Thomma gây án.
"Khi những tiếng súng vang lên, chúng tôi vẫn đang làm những công việc thường lệ. Tôi đang rửa bát, các nhà sư khác đang quét chùa," ni cô Amornrat nói.
Nhà sư Luang Phi Kla cho biết ông đang quét dọn bên ngoài cổng chùa vào chiều 08/02 thì nghe tiếng chiếc Humvee lao tới. Nghe thấy tiếng súng, nhà sư giật mình quay lại, chứng kiến hung thủ đấu súng với cảnh sát.
Nhân chứng cho biết Jakrapanth Thomma ẩn nấp gần một ngã tư ngay trước cổng chùa, nơi hắn có thể quan sát các phương tiện giao thông di chuyển trên đường, nhưng không ai nhìn thấy hắn.
Hung thủ được đào tạo về kỹ năng mai phục đã đấu súng với cảnh sát trong vòng 30 phút, đôi lúc hắn quay súng bắn những người đi đường.
Sư Luang Phi Kla cho biết ông chứng kiến cảnh hung thủ sát hại năm người vô tội, trong đó có một thiếu niên đi xe máy và bốn người trong một chiếc xe hơi. Chiếc xe hơi đã quay đi ngay lập tức, nhưng hung thủ bắn thủng lốp xe, quay lại lấy súng rồi tiến tới bắn những người trong xe.
"Tôi không bao giờ nghĩ điều này xảy ra tại ngôi chùa này, trên đất nước của chúng tôi. Dường như hắn không biết mạng người đáng giá thế nào, chỉ bắn bừa vào người vô tội như thể họ là con cá hay cọng rau. Ngay cả những đứa trẻ hắn cũng không tha," sư Luang Phi Kla đau xót nói.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Kiểm toán Nhà nước nêu tên loạt ngân hàng đầu tư kém hiệu quả, nợ xấu cao (21/07)
-
Thủ tướng: Ứng phó bão số 3 với tinh thần quyết liệt nhất (21/07)
-
"Nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh không có lỗi" - Chuyên gia khí tượng giải đáp hàng loạt câu hỏi “vì sao” (21/07)
-
Loạt xe sang chạy điện dành cho đại gia Việt nếu cấm xe xăng tại Hà Nội (21/07)
-
iPhone 17 Air siêu mỏng và điều khiến nhiều người hâm mộ lo lắng (21/07)
-
Xôn xao clip "chạy lấn làn còn hùng hổ đánh người" ở Buôn Ma Thuột (21/07)
-
"Dịu dàng màu nắng" tập 35: Gã chồng vũ phu tìm tận nhà trọ đánh Thảo (21/07)
-
Bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp tài sản đề lấy tiền về quê (21/07)
-
Tàu chìm, làm sao để sống sót? (21/07)
-
Dàn sao Việt gửi lời xin lỗi, chủ động hoãn sự kiện - cả showbiz lặng người xót xa khi nghe tin vụ lật tàu ở Hạ Long (21/07)
Bài đọc nhiều




