Thế giới

Ám ảnh 'bị đánh thuốc mê khi đi chơi đêm' của một nữ sinh

Từng phải chống gậy và mất khả năng sử dụng tay nhiều tuần, Polly Sutherland luôn cảm thấy bất an mỗi khi ra đường vào buổi tối.

Trường học Anh vật lộn với Covid-19 Anh tăng tốc tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

Polly Sutherland, 24 tuổi, vốn là sinh viên Đại học Lancaster. Sutherland từng bị co giật trong thời gian dài sau khi cho rằng mình bị đánh thuốc mê. Cô cáo buộc hội sinh viên Đại học Lancaster không xem xét đơn kiện của cô một cách nghiêm túc 5 năm trước.

Tháng 12/2016, năm Sutherland 19 tuổi, bạn bè nhận thấy cô cư xử khác thường suốt đêm đi chơi tại Sugarhouse, nơi tụ tập của câu lạc bộ sinh viên trường đại học. Sutherland không nhớ bất kỳ điều gì đáng ngờ xảy ra nhưng khi bạn bè thấy cô xử sự bất thường, họ đưa Sutherland về nhà. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với "cơ thể suy nhược, tay chân và khắp người đều bị co giật".

"Thật đáng sợ khi nghĩ điều có thể đã xảy ra. Tôi may mắn vì có nhiều bạn bè nhận ra điều bất ổn và đưa về nhà", cô nói.

Cô gái 24 tuổi nghi ngờ mình bị đánh thuốc mê và cho rằng sự việc đã ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động và việc sử dụng tay để vẽ của Sutherland, lúc này là một sinh viên mỹ thuật. Sau sự việc, Sutherland cảm thấy dễ bị tổn thương. Đến giờ, mỗi lần đi chơi đêm, cô vẫn thận trọng và cảm thấy nỗi ám ảnh vẫn ở tâm trí mình mọi lúc.

Ám ảnh 'bị đánh thuốc mê khi đi chơi đêm' của một nữ sinh
Polly Sutherland, 24 tuổi, cho rằng mình từng bị đánh thuốc mê vào 5 năm trước. Ảnh: Family Handout/PA

Sutherland cho biết các bác sĩ không xem trọng khiếu nại của cô về vụ việc. Theo lời kể của Sutherland, khi cô đến gặp bác sĩ, họ không nhiệt tình giúp đỡ. "Tôi nhớ mình đã rất thất vọng. Tôi nói mình bị đánh thuốc mê nhưng họ nhướn mày và gần như buộc tội tôi sử dụng ma túy, chỉ khiếu nại để kiếm cớ", cô nói.

Cô cũng báo cáo với hội sinh viên nhưng không được phản hồi thỏa đáng. Không thể hoàn thành các bài vẽ sau sự việc, cô phải nộp đơn xin gia hạn vào năm cuối chương trình cử nhân.

Hiện Sutherland là sinh viên chính trị năm thứ hai Đại học Keele. Hôm 29/10, cô tham gia phong trào do Girls Night In tổ chức, tẩy chay các hộp đêm trên toàn quốc. Sutherland cho rằng để lưu lại danh sách những ai đã đến, các câu lạc bộ hay tụ điểm vui chơi nên sử dụng camera quan sát và quét chứng minh nhân dân, thay vì chỉ kiểm tra qua loa.

Người phát ngôn của hội sinh viên Đại học Lancaster cho biết đã điều tra kỹ lưỡng các băng ghi hình trong thời điểm đó nhưng không tìm được bằng chứng. "Nếu sinh viên liên quan có thể liên lạc với chúng tôi để cung cấp thông tin, tất nhiên, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề. Tất cả báo cáo về sự cố thời điểm đó đã được kiểm tra kỹ lưỡng và đưa ra hành động thích hợp", người này nói.

Thông thường, bất cứ ai bị phát hiện đánh thuốc người khác sẽ bị tố cáo với cảnh sát, hiệu trưởng và bị cấm đến Sugarhouse suốt đời. Các nạn nhân sẽ được chăm sóc y tế và được đưa đến bệnh viện lập tức nếu họ yêu cầu. Đại học Lancaster cho biết đây là nơi an toàn để học tập và bày tỏ sự đau buồn "khi nghe tin sinh viên bị hành hung theo cách này". "Sugarhouse thuộc sở hữu và sự quản lý của hội sinh viên nên chúng tôi không bình luận. Tuy nhiên, nếu sinh viên lo ngại về việc đánh thuốc mê hoặc bất kỳ hình thức tấn công nào khác, chúng tôi khuyến khích các em báo cáo với trường và cảnh sát", đại diện trường nói.

Theo Thanh Hằng (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/am-anh-bi-danh-thuoc-me-khi-di-choi-dem-cua-mot-nu-sinh-4379679.html